Bất ngờ phát hiện Tổng Giám đốc tập đoàn ATB tử vong

(NLĐO)- 5 giờ sáng ngày 2-8, nhân viên quản lý tòa nhà còn thấy vị Tổng giám đốc tập đoàn ATB ở Hải Phòng thức dậy đi tập thể dục như thường lệ nhưng khi bất ngờ phát hiện ông nằm gục xuống sau đó 2 giờ thì toàn thân đã lạnh ngắt.

Khoảng 7 giờ ngày 2-8, anh Phạm Văn Bảy (SN 1987,  nhân viên quản lý tòa nhà ATB, ở đường Lê Duẩn, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) bất ngờ phát hiện Tổng Giám đốc của Tập đoàn ATB là ông Phạm Văn Ninh (SN 1963) nằm chết gục tại chiếu nghỉ cầu thang giữa tầng 5-6 của tòa nhà.

 

img
Tòa nhà ATB, nơi phát hiện ông Phạm Văn Ninh đột ngột tử vong sáng ngày 2-8
 
Anh Phạm Văn Bảy bàng hoàng cho biết, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, ông Phạm Văn Ninh (là bác họ của anh Bảy) thức dậy đi tập thể dụng như thường lệ. Sau đó 2 tiếng, anh Bảy mở cửa tòa nhà thì phát hiện ông Ninh nằm chết tại khu vực trên. Lúc này, tim vị tổng giám đốc đã ngừng đập, toàn thân lạnh ngắt.

 

Theo gia đình ông Phạm Văn Ninh, ông có tiền sử về bệnh huyết áp cao. Thời gian gần đây, do áp lực công việc, ông Ninh đã 2 lần bị đột quỵ nhẹ nhưng gia đình đều phát hiện và đưa ông đi cấp cứu kịp thời.

 

Cho rằng ông Ninh chết do đột quỵ, gia đình đã không trình báo cơ quan công an. Chỉ đến 14 giờ cùng ngày 2-8, khi gia đình đến UBND phường Bắc Sơn xin làm thủ thục khai tử thì chính quyền địa phương mới biết sự việc.

 

Ngay sau đó, lực lượng Công an quận Kiến An, Viện Kiểm sát nhân dân quận cùng các cơ quan chức năng đã khẩn trương vào cuộc, để làm rõ nguyên nhân cái chết của vị Tổng giám đốc Tập đoàn ATB.