Bát nháo đường hoa Nguyễn Huệ
(NLĐO)- Bị đội ngũ hàng rong “tấn công”, sự thiếu ý thức của khách du xuân cộng với việc thờ ơ của lực lượng bảo vệ đã làm mất hết ý nghĩa của đường hoa.
Dù đến 22 giờ mùng 3 Tết (tức 19-2) lễ hội đường hoa Nguyễn Huệ mới kết thúc, song nhiều khách du xuân tỏ ra khá bất bình trước sự tàn phá, dơ bẩn… làm hỏng đi một trong những “bức tranh mùa xuân” tiêu biểu của TPHCM
Hàng rong “khủng bố”… khách du xuân
Đã nhiều năm qua, sau thời khắc giao thừa, việc du xuân đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành sự lựa chọn số một của nhiều người dân TP. Thế nhưng năm nay, những hình ảnh đẹp của đường hoa vào ngày khai mạc được thay thế bằng những hình ảnh quá bát nháo, trong đó góp phần lớn nhất phải kể đến là đội ngũ bán hàng rong. Có mặt tại đường hoa Nguyễn Huệ vào lúc 1 giờ 30 mùng 1 Tết (17-2), chúng tôi không thể tin vào những gì được tận mắt chứng kiến, khi đội ngũ hàng rong đã bao vây, phong toả toàn bộ khu vực để “tấn công”… khách du xuân.
|
Rác và nước đọng ngổn ngang dưới chân du khách |
Lực lượng này tập trung nhiều là khu vực “Hồ chúc phúc”, với gần 80 xe đẩy tay bán các loại hàng ăn uống như: cá viên chiên, bắp luộc, khô mực, kem… Thậm chí, có nhiều người ngồi bệt dưới đất chiên trứng để bán bánh mì ốp la bằng bếp gas mini. Chiếm lĩnh ngay tại lễ đài khai mạc là một cụ bà đang ngồi quạt lò than, nướng khô để bán cho khách du xuân. Đang ghi lại những hình ảnh không đẹp của các tập đoàn “hàng rong” tại khu vực cấm xe lưu thông, bất ngờ chúng tôi suýt bị xe ba bánh bán kem ngang nhiên lưu thông tông trúng, trước sự bàn quang của lực lượng áo xanh bảo vệ đường hoa.
|
Ăn và xả rác ngay tại đường hoa Nguyễn Huệ |
Thấy máy chụp hình của chúng tôi đánh đèn lia lịa về những hình ảnh chưa đẹp, lúc này các bảo vệ mới đi xua đuổi người bán hàng rong ra khỏi khu vực đã được giới hạn dành riêng cho khách bộ hành. Một người bán trứng chiên cự: “Nãy giờ sao mấy anh không nói gì, mà bây giờ đuổi là sao?”. Anh bảo vệ vừa quát, vừa dùng tay xua đuổi: “Bây giờ thì không được!”.
Đường ngập rác, nát cỏ hoa
Hình ảnh gây xốn mắt cho khách du xuân kế đến mà chúng tôi nhắc đến là rác. Do tình trạng bán hàng rong, nên dưới đất cơ man là rác thải như: vỏ bắp luộc, bao ni lông, que xiên cá viên chiên… Rác nhiều và bầy hầy nhất phải kể đến là khu vực “Hồ chúc phúc”. Ở đây, do tình trạng nước của hồ bị phun tràn ra ngoài nên khu vực trở nên lầy lội, ngập ngụa. Tại các lều đờn ca tài tử, thư pháp cũng tràn ngập rác do du khách đón mừng năm mới để lại. Nhìn vào một khoảng ruộng lúa lớn xanh mơn mởn bị dẫm đạp bẹp dí, nhiều người không khỏi chạnh lòng. Nhiều giỏ hoa để trong những chiếc thuyền nan đặt dọc theo hai bên đường cũng bị người thiếu ý thức bứt, hái, thậm chí lấy mất.
|
Hai chiếc cân sức khỏe đang mặc sức tiếp thị tại khu vực cấm ở đường hoa |
Khu vực được Ban tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ đánh giá mang nét độc đáo nhất, dự kiến thu hút du khách đông nhất của lễ hội năm nay là “Hồ chúc phúc” đã trở thành nơi kỳ cục nhất. Theo ý đồ của những người tổ chức, tại đây, khách du xuân không chỉ ngắm nhìn hoa đẹp mà còn có thể làm việc thiện đầu năm qua việc thả đồng xu xuống lòng hồ cùng lời cầu nguyện điều may mắc cho gia đình, người thân. Kết thúc lễ hội, số tiền trên sẽ được dùng vào việc từ thiện.
|
Nhân viên ngành vệ sinh đang dọn rác thải |
Tuy nhiên, ý đồ này đã bị phá hỏng một phần bởi nhiều du khách thả tiền, thì cũng lắm người sẵn sàng thọc tay vào hồ nước để lấy trộm những đồng tiền từ thiện trên. Có lẽ chính vì lẽ đó, Ban tổ chức đã cắt cử một số bảo vệ đi đứng trên thành hồ để canh chừng những người giở trò “hai ngón”. Ông Nguyễn Văn Hòa, tâm tư: “Giá mà hồ được thiết kế với độ sâu cần thiết thì sẽ tránh được cảnh du khách phải xem thân thể của bảo vệ cũng như khỏi lo du khách táy máy”. Nét đẹp duy nhất mà chúng tôi ghi được tại đường hoa Nguyễn Huệ vào lúc 2 giờ 30 sáng mùng 1 Tết, đó chính là những công nhân ngành vệ sinh đang phải tất bật dọn dẹp những rác thải của du khách bỏ lại để làm đẹp đường hoa nhằm chào đón ngày mới.
Theo nhận định của nhiều du khách, đây là lần tổ chức lễ hội đường hoa kém nhất và bát nháo nhất kể từ khi hoạt động này được TPHCM xác định là chương trình được tổ chức hàng năm vào mỗi độ xuân về.




