Bắt ốc, 3 học sinh chết đuối
(NLĐO)- Chiều 14-7, hàng trăm người dân ở ấp Cù Lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đau xót đưa thi thể của 3 em chết đuối đi chôn cất. Trước đó, lúc 8 giờ ngày 12-7, tại ấp Cù Lao, các em: Sơn Thị Thảo (8 tuổi), Danh Thị Sa Khêl (13 tuổi), Thạch Vol (9 tuổi), Phạm Thị Nhi (10 tuổi) và Thạch Thị Kiều (11 tuổi) ở cùng ấp, rủ nhau đi bắt ốc ven sông Bạc Liêu để phụ giúp gia đình.
Do gặp chỗ nước sâu và chảy xiết, các em đã bị dòng nước cuốn trôi. Khi phát hiện, nhiều người nhảy xuống sông để cứu nhưng chỉ đưa được 2 em Kiều và Nhi lên bờ; 3 em còn lại đã bị chết đuối. Đến tối 13-7, thi thể của 3 em mới được tìm thấy.
Cả 5 em nói trên đều là học sinh khối tiểu học và THCS.