Bé gái bị bỏ ở siêu thị hiện ra sao?

(NLĐO)- Bé gái bị cha bỏ rơi tại siêu thị Maximark Cộng Hòa (quận Tân Bình, TPHCM) đầu tháng 1-2010 đã tìm được mái ấm mới.

Báo Người Lao Động ngày 12-1 có bài “Một bé gái bị bỏ rơi ở siêu thị” nói về bé gái tên Quyên bị cha bỏ rơi ở siêu thị Maximark Cộng Hòa (quận Tân Bình-TPHCM). Bé không nhớ tên đầy đủ cũng như tuổi, chỉ biết mình tên Quyên và “nhà có một vườn sầu riêng rộng”.

img
Bé Quyên tại mái ấm Ga Sài Gòn (ảnh chụp ngày 28-1-2010)

Sau khi báo thông tin,có rất nhiều người trực tiếp đến UBND phường 4, quận Tân Bình với mong muốn nhận bé Quyên về nuôi dưỡng. Ngày 20-1, bé Quyên được đưa về chăm sóc tại mái ấm Ga Sài Gòn (số 16/99, Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, TPHCM).

Đến mái ấm Ga Sài Gòn một tuần sau đó, chúng tôi nhận thấy Quyên đã dần thích nghi với cuộc sống mới. Bé cùng chơi đùa, ăn cơm và tô màu với các anh chị lớn tuổi hơn. Quyên cũng tỏ ra khá độc lập, ngủ dậy biết tự xếp mùng mền ngay ngắn.

Cô Trần Thị Tâm – đại diện mái ấm - cho biết hiện nay bé Quyên đang tập tô chữ, đến hè năm 2010 sẽ đến trường học như các bạn ở mái ấm.

img

img

img
Quyên đã dần thích nghi với cuộc sống mới