Bé gái chết đuối dưới “hồ tử thần”

(NLĐO)- Rạng sáng nay 6-8, trong lúc kéo lưới bắt cá tại khu vực Hồ Đá (tức hồ Tử thần ở ấp Tân Lập, xã Đông Hoà, huyện Dĩ An, Bình Dương), một người đàn ông đã phát hiện thi thể một bé gái trôi vào ven bờ.

Ngay khi vừa nhận được thông tin, công an và dân phòng xã Đông Hoà có mặt bảo vệ hiện trường vì có hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến theo dõi.
 
Lúc này, chị Lê Thị Thanh Kiều (32 tuổi, tạm trú tại khu nhà trọ gần làng đại học Thủ Đức, TPHCM) hớt hải cùng mẹ ruột chạy đến hiện trường vì con gái chị đã mất tích hai ngày nay.
 
Vừa nhìn thấy bé gái, cả hai người phụ nữ ngất lịm tại chỗ vì đó chính là cháu Lê Thị Diễm My (SN 1999), con gái chị Kiều.
 
img
Hiện trường phát hiện thi thể cháu My
img
Cơ quan chức năng đang điều tra hiện trường
 
Trong cơn đau khổ tột cùng, bà ngoại cháu My cho biết chiều 4-8, sau khi phụ giúp quán cơm sinh viên gần nhà, My được bà chủ cho ít tiền nên xin bà đi chơi.
 
Tưởng cháu đi quanh quẩn đâu đó nhưng đến tối không thấy về, bà và chị Kiều đi tìm kiếm suốt hai ngày qua cho đến khi nhận được tin dữ.
 
Với khuôn mặt ràn rụa nước mắt, chị Kiều xót xa kể chồng chị bỏ đi khi chị mới mang thai cháu My được ba tháng. Gia cảnh nghèo khó nên chị và mẹ phải dắt con từ An Giang lên TPHCM mưu sinh.
 
Khi My được 10 tuổi, trong lúc bà và mẹ đi làm, My ở nhà bị té và mắc bệnh động kinh từ đó.
 
img
Bà ngoại Diễm My ngã quỵ sau khi nhận diện thi thể cháu
 
img
 
img
Rất đông người hiếu kỳ theo dõi vụ việc
 
Điều này trùng khớp với nhận định ban đầu của cơ quan pháp y công an tỉnh Bình Dương, My có thể đã lên cơn động kinh trong lúc chơi đùa gần Hồ Đá và té xuống nước. Khu vực này vắng vẻ nên không ai kịp cứu cháu.
 
Hiện thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.