Bến phà tiền tỉ phơi sương
Bến phà qua sông Hậu nối Sóc Trăng với Trà Vinh có vốn đầu tư hàng chục tỉ đồng đang xuống cấp trầm trọng do bị “bỏ hoang” suốt 3 năm qua

Xuống cấp, hư hỏng
Trong hệ thống bến phà, phía Sóc Trăng có 3 bến, một bến ở huyện Long Phú và 2 bến ở huyện Cù Lao Dung. Phía Trà Vinh có một bến tại thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần. Bến phà này thuộc sự quản lý của Cụm phà Vàm Cống. Cơ sở vật chất của các bến phà phía Sóc Trăng đã cơ bản hoàn thành. Trong khi đó, có thể do khó khăn về vốn đầu tư, dự kiến đến cuối năm nay, bến phà phía Trà Vinh mới được đưa vào hoạt động.
Hiện nay, một đầu cầu dẫn xuống phà phía bờ xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung đã bị rơi xuống sông. Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Đảng ủy xã An Thạnh Nhất, cho biết bến phà này hoàn thành từ năm 2009, sau khi đơn vị thi công rút đi, toàn bộ khu vực bến phà gồm đường dẫn tráng nhựa rộng khoảng 20 m, cổng chào, nhà thu phí, nhà chờ… đều bị bỏ hoang nên đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh nhà thu phí bị khuất trong đám cỏ hoang, cửa nẻo hư hỏng. Nhà chờ thì đầy rác, toàn bộ hệ thống bóng đèn bị tháo mất, cửa sắt ra vào bị mất một cánh…
Bỏ hoang
Bến phà thuộc địa bàn thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú càng thê thảm hơn. Với dòng chữ “kính chào quý khách” nhưng cửa cổng chào lúc nào cũng đóng kín, khung sắt hoen gỉ, mục nát. Tại đây, khu nhà 2 tầng dành cho việc điều hành được xây dựng khá khang trang nhưng đã bị nứt, lún trầm trọng. Gần đó là một dãy nhà công vụ đóng kín cửa, tường nứt thành những vệt dài, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Khu nhà chờ ở đây cũng đầy rác. Nhiều nơi có dấu vết bị đập phá do không có người quản lý. Ông Nguyễn Thanh Toàn, một người dân ở thị trấn Đại Ngãi, cho biết từ ngày xây xong đến nay, toàn bộ khu vực bến phà bị bỏ hoang, không người trông coi nên bị phá, xuống cấp nghiêm trọng. “Nhìn cảnh tiền tỉ phơi sương trong khi dân địa phương còn nghèo khó, chúng tôi xót lắm” - ông Toàn nói.