Bị anh rể đánh bể đầu vì trả lời quá sốc

(NLĐO) - Chỉ vì thiếu nợ có vài trăm ngàn đòi không được, anh rể đánh bể đầu em vợ.

Khoảng 17 giờ ngày 29-5, ông Nguyễn Thành Đỡ (SN 1964, ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An) đi đám tang và có uống chút rượu. Trên đường trở về nhà, ông Đỡ nhớ đến chuyện em vợ là Lê Công Hiệp (SN 1980, ngụ cùng khu phố) còn nợ mình 220.000 đồng 1 năm mà chưa trả.

Đi qua nhà thấy Hiệp ngồi trước sân, ông Đỡ đòi tiền nhưng em vợ trả lời là chưa có nên chưa trả, bao giờ tiền có mới trả. Nghe em vợ trả lời quá sốc nên ông Đỡ lên tiếng cự cãi ngay tại khu dân cư.

Thấy ông anh có rượu trong người, Hiệp đứng dậy đi vào nhà. Tưởng em vợ xem thường mình, ông Đỡ đi theo rồi chửi thề liên tục. Bực tức, Hiệp lấy cục đá ném ông Đỡ nhưng không trúng. Cùng lúc đó, ông Đỡ cầm cục đá bằng nắm tay dưới lề đường táng vào đầu Hiệp làm chảy máu rất nhiều. Sau khi đánh bể đầu em vợ, ông Đỡ tiếp tục lao vào tấn công anh Hiệp thêm 2 lần nữa. Mọi người liền lao tới can ngăn ông Đỡ và đưa Hiệp đi cấp cứu. Đến trưa 30-5, anh Hiệp vẫn còn nằm điều trị tại bệnh viện với chấn thương khá nặng.

Trước đây ông Đỡ làm nhân viên bến phà, hiện nay là nhân viên nhà máy cấp nước huyện Tân Trụ.