Bị cấm yêu, uống thuốc diệt cỏ tự tử

(NLĐO) – Yêu nhau đã được vài năm nhưng bị mẹ người yêu ngăn cấm nên chàng trai tự tử bằng cách uống thuốc diệt cỏ.

Ngày 8-11, tin từ Bệnh viện Thánh Tâm, huyện Đồng Phú - Bình Phước cho biết bệnh viện này vừa tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn Đức (SN 1988, ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) chuyển về.
  
Theo thông tin từ gia đình, Đức và chị N. T. T. H. (hàng xóm) yêu nhau từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mẹ của H. ra sức can ngăn tình cảm của đôi trai gái. Tối 4-11, Đức qua nhà H. chơi thì thấy H. đang ngồi nói chuyện thân mật với bạn trai khác. Trước thái độ lạnh lùng của H., Đức liền chạy về nhà nằm khóc rồi tìm đến cái chết bằng cách uống thuốc diệt cỏ.
 
Ngay sau khi phát hiện Đức tự tử, người nhà vội chở nạn nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù đã rất cố gắng giành lại mạng sống cho Đức nhưng sau 3 ngày cứu chữa, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đành phải trả Đức về để gia đình lo hậu sự.