Bị chồng hờ thiêu sống, người vợ trẻ tử vong

(NLĐO)– Ngày 5-1, nguồn tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết nạn nhân Phan Thị Hồng (SN 1984, quê Đồng Nai) đã tử vong vào đêm 4-1 sau khi bị người chồng hờ châm lửa thiêu. Hung thủ Nguyễn Văn Minh (SN 1961, quê Đồng Nai) cũng trong tình trạng nguy kịch, có nguy cơ không qua khỏi.

Theo người nhà của nạn nhân, 10 năm trước gia đình chị Hồng lên TPHCM bán cà phê ở lề đường để sinh sống. Sau đó, Hồng xin làm tiếp viên của quán cà phê để kiếm tiền nuôi mẹ và cháu trai.

Năm 2008, chị Hồng quen ông Minh, sau đó, ông Minh giúp cho gia đình chị Hồng một số tiền và 2 người sống chung với nhau như vợ chồng (dù ông Minh lớn hơn chị Hồng đến 17 tuổi) tại căn nhà trọ sau số 603A An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân-TPHCM.

img
Nạn nhân Tiên đang điều trị tại Khoa Phỏng Bệnh viện Chợ Rẫy

Do làm nhân viên quán cà phê nên chị Hồng thường xuyên tiếp khách. Chứng kiến cảnh khách suồng sã với chị Hồng, ông Minh đòi “vợ” nghỉ việc nhưng chị Hồng không chịu vì vậy, ông thường xuyên đánh đập chị Hồng.

Trước khi xảy ra vụ bị tưới xăng thiêu sống, chị Hồng từng đòi cắt đứt quan hệ với ông Minh. Đến sáng 3-1, ông Minh đi mua 10 lít xăng đem về nhà trọ chờ chị Hồng để ra tay đốt.

Lúc này, cháu Phan Xuân Tiên (SN 1994, cháu chị Hồng) cùng em Phan Trí Kính (SN 1990, em chị Hồng) thấy vụ việc nên lao vào cứu chị Hồng nhưng không được, đã vậy còn bị ông Minh vấy xăng lên người.

Khi hung thủ bật quẹt đốt, chị Hồng, cháu Tiên và chính hung thủ bốc cháy. Theo bệnh án của Bệnh viện Chợ Rẫy, cháu Tiên phỏng 20% (vùng ngực, mặt), chị Hồng và hung thủ bị phỏng toàn thân.

Đến ngày 4-1, do vết thương khá nặng, chị Hồng qua đời, hiện hung thủ Minh cũng đang điều trị nhưng trong tình trạng nguy kịch.