Bị cướp, ngư dân khốn đốn

(NLĐ)- Sau 3 ngày trở về đất liền, ngày 7-2, ông Nguyễn Chín và 15 thuyền viên ở xã An Hải, huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi bắt đầu đối mặt với nhiều khó khăn do khoảng hàng trăm tạ cá trị giá hàng chục triệu đồng khai thác được trong 50 ngày ở Hoàng Sa đã bị tàu nước ngoài tịch thu.

Ông Nguyễn Chín kể: Khi tàu của ông hoạt động ở khu vực biển quần đảo Hoàng Sa quen thuộc thì bị một tàu mang cờ của Trung Quốc với khoảng 20 người mặc quân phục đuổi theo, cập mạn tàu, lấy đi toàn bộ hải sản. Hai thùng phuy đựng nước ngọt cũng bị đổ xuống biển và thùng gạo cũng bị đổ nước vào, làm cho hư để buộc tàu phải quay về đất liền. tàu của ông Chín đành phải tức tốc quay về đảo Lý Sơn trong hơn một ngày - đêm.


Trước đó, trong tháng 12-2009, tàu QNg 66119-TS của ông Lê Lộc ở thôn Tây, xã An Hải và tàu QNg 66398-TS của ông Dương Lúa ở cùng địa phương cũng bị tàu nước ngoài lấy toàn bộ tài sản. Hiện 29 thuyền viên của hai tàu này gặp nhiều khó khăn do mất phương tiện hành nghề. Ngày 7-2, ông Lộc cho biết ông và các bạn chài tranh thủ những ngày Tết xin “đi bạn” trên tàu cá của những người hàng xóm để kiếm tiền nuôi con.