Bi hài cảnh “chạy lũ” trong đêm giữa "hòn ngọc Viễn Đông"
(NLĐO) – Xe chết máy la liệt, hàng ngàn người như đánh vật với dòng nước đen sau cơn mưa tầm tã đổ xuống vào chiều tối 26-9, tại TP HCM.
Khó ai có thể hình dung đến cảnh tượng người Sài Gòn phải chống gậy mò mẫm trên đường, bì bõm lội trong dòng nước đen sau cơn mưa chiều nay. Trên nhiều tuyến đường, giao thông hỗn loạn và gần như mất kiểm soát. Tài xế như ngủ gục trong ca bin, trẻ em người ướt nhẹp, bơ phờ trên xe máy, hàng ngàn người dở khóc dở cười vì đi tiếp không được, quay lại chẳng xong.
Một số hình ảnh do phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận:
Một người đàn ông bình thản ngồi ăn hủ tiếu tại con hẻm nhỏ kế bên Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh). "Ngập thì ngập nhưng cứ phải no bụng cái đã!" - anh vui vẻ nói
Một người phụ nữ phải chống gậy, mò mẫm lội trong dòng nước trên đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) vì sợ sụp phải hố sâu