Bị hất văng khỏi xe, đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ

(NLĐO) - Sáng 3-4, vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên đường Phan Văn Hớn (phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM) khiến ông Nguyễn Thùy Vũ (SN 1967, quê Vĩnh Long, tạm trú quận 12) tử vong tại chỗ khi đang trên đường đi chở rác thuê.

6 giờ sáng, ông Vũ điều khiển xe ba gác máy lưu thông trên đường Phan Văn Hớn tới điểm chở rác thuê ở quận Bình Tân. Khi vừa qua giao lộ Phan Văn Hớn – Trường Chinh thì tấm sắt từ thùng xe của ông Vũ rơi xuống đường. Không dừng lại kịp, chiếc xe của ông Vũ lao tới cán qua tấm sắt làm ông mất lái tông vào dải phân cách bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Lực tông quá mạnh khiến ông Vũ bị hất văng khỏi yên xe ba gác, té đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ. Nhận được hung tin chồng gặp nạn, vợ ông Vũ (cũng đi thu gom rác thuê gần đó) tới hiện trường ôm xác chồng khóc ngất trong đau đớn.

Theo người thân của nạn nhân, vợ chồng ông Vũ hành nghề chở đá, rác thuê gần chục năm nay, hiện đang ở trọ trên đường Nguyễn Văn Quá (quận 12). Hai vợ chồng có 2 đứa con, đứa lớn đang học trường trung cấp Phương Đông, đứa nhỏ đang ở dưới quê cùng bà nội. Hằng ngày, hai vợ chồng cùng chở nhau đi làm. Sáng nay ông Vũ chạy xe ba gác một mình đến nơi chở rác thuê thì gặp phải tai nạn.

Vợ ông Vũ khóc ngất bên thi thể người chồng xấu số

Vợ ông Vũ khóc ngất bên thi thể người chồng xấu số

Chị Đỗ Thị Minh, em dâu ông Vũ, xót xa cho biết ông Vũ là lao động chính của gia đình. Ngoài chi phí ăn ở hàng tháng, hai vợ chồng tằn tiện đóng tiền học cho con và gửi về cho cha mẹ già dưới quê. Giờ ông chết rồi gia đình sẽ càng túng quẫn.