Bị nghi trộm đồ lót, nữ sinh tự sát trong nhà sách

Một nữ sinh viên trường ĐH Lao động Thương binh Xã hội bị nhân viên siêu thị nhà sách Nguyễn Văn Cừ (Hà Nội) phát hiện ăn cắp quần áo. Nữ sinh viên này đã tự sát bằng cách đập vỡ bàn kính rồi dùng mảnh kính cứa vào cổ mình.

Khi nhóm phóng viên có mặt tại hiện trường, trong phòng giám đốc nhà sách Nguyễn Văn Cừ vẫn còn vũng máu lớn của cô gái. Lực lượng nghiệp vụ thuốc phòng PC21 (CATP Hà Nội) đang khám nghiệm hiện trường. Bên ngoài nhà sách, rất nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập xem vụ việc. 

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11-8, ông Lê Văn Nghiêm - Giám đốc nhà sách Nguyễn Văn Cừ - điện thoại tới CA phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội) đề nghị phối hợp giải quyết một vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra tại nhà sách.

img
Nhà sách Nguyễn Văn Cừ

Trước đó ít phút, nhân viên bán hàng tại siêu thị tầng 2 nhà sách cho rằng cô gái B.T.T.H. (SN 1988), quê Thanh Hóa, sinh viên hệ cao đẳng trường ĐH LĐTBXH có hành vi trộm cắp một số đồ lót nữ của siêu thị bằng cách mang vào phòng thay đồ mặc vào người. Nhân viên bảo vệ đã yêu cầu H cởi số đồ lót đã mặc trong người ra rồi đưa H cùng tang vật lên phòng giám đốc để giải quyết.

Tại đây, H đã dùng chân đạp vỡ mặt kính bàn uống nước trong phòng nên ông Nghiêm đã gọi điện cho CA phường tới giải quyết. CA phường đã cử cán bộ cảnh sát cùng một số dân phòng tới hiện trường giải quyết.

Trong lúc mọi người đang tích cực khuyên giải thì bất ngờ H dùng miếng kính vỡ tự cắt cổ mình. Dù ngay sau đó H được đưa vào Bệnh viện 198 cấp cứu nhưng đã tử vong do mất quá nhiều máu.

img
Hiện trường tại nhà sách Nguyễn Văn Cừ

Cơ quan công an tiến hành kiểm tra, bước đầu phát hiện trong túi đồ của H có 1 áo lót và 7 quần lót, được xác định là số tài sản đối tượng vừa lấy tại siêu thị. Ngoài ra còn 1 áo sơ mi, 1 khẩu trang, 1 ví, 1 ĐTDĐ Sam Sung và 50 nghìn đồng.