Bị thương, “hiệp sĩ đường phố” vẫn bắt cướp
(NLĐ) – Lúc 12 giờ 45 phút ngày 30-7, “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến đang đi trên đường Lạc Long Quân - Hồng Lạc (phường 10, quận Tân Bình - TPHCM) thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên bám theo.
Đến trước nhà số 138 đường số 3 (phường 15, quận 11), hai đối tượng này ép xe của chị Dương Thị Mỹ Hiền để giật dây chuyền. Lập tức, anh Tiến tăng ga đuổi theo và vướng vào xe máy của một người đi đường nên chân bị nứt xương. Mặc dù vậy, anh vẫn bắt được 2 tên cướp giao công an xử lý.
Tại Công an phường 15, quận 11, hai tên cướp khai tên Trương Quốc Tiến (SN 1983) và Hồ Đỗ Phước Long (SN 1992).