Bỏ nhà đi, nữ sinh chết trên đồi cát
(NLĐO) - Sau khi có biểu hiện ít nói, trầm cảm, em Dương Thị Phương Linh (học sinh lớp 7) bỏ nhà đi. Do đói khát, em đã tử vong trên một đồi cát.
Sau gần 1 tháng tìm kiếm tung tích của con gái, vừa qua, gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1970, trú xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch - Quảng Bình) đã làm thủ tục đón nhận tử thi Dương Thị Phương Linh về mai táng tại quê nhà.
Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, sáng 1-7, trên đồi cát xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy - Quảng Bình, người dân đã phát hiện 1 thi thể nữ (không có giấy tờ tùy thân) đang trong quá trình phân hủy.
Nạn nhân sau đó đã được chính quyền địa phương chôn cất. Đến nay, danh tính nạn nhân được xác định là Dương Thị Phương Linh (SN 1996, ngụ thôn Hổ, xã Hòa Trạch).

Di ảnh của em Dương Thị Phương Linh
Sáng ngày 9-7, trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Tuyết cho biết trước đó, vào ngày 6-6, em Linh đã bỏ đi trong lúc gia đình gặt lúa ngoài đồng nên không hay biết.
Đến tối không thấy Linh về, vợ chồng chị đã tìm kiếm nhiều nơi, thậm chí 2 lần ra đến tỉnh Hà Tĩnh để tìm con gái, nhưng đều không có kết quả. Cuối cùng, gia đình đã báo Công an tỉnh Quảng Bình nhờ tìm kiếm.
Đến ngày 4-7, gia đình đã nhận được tin em Linh đã tử vong và được chính quyền địa phương xã Hồng Thủy mai táng trên một đồi cát. Nguyên nhân tử vong được xác định do Linh bị đói, khát sau nhiều ngày bỏ đi lang thang.
Đến nay, gia đình đã hoàn tất thủ tục nhận lại xác Linh đưa về mai táng tại quê nhà.
Chị Tuyết cho biết Linh vừa học xong lớp 7 Trường THCS Hòa Trạch. Khoảng từ tháng 5-2011, Linh thường có biểu hiện trầm cảm, ít nói chuyện và thường tránh mặt mọi người cho đến khi bỏ nhà đi.