Bộn bề công việc, lắm tâm tư
Mỗi người mỗi cách, cả công chức và người dân đón nhận việc Hà Nội mở rộng theo những tâm trạng khác nhau
Chúng tôi có mặt tại trụ sở số 2 Phùng Hưng, TP Hà Đông, sáng 4-8, khi công việc dời đi, chuyển đến dường như mới chỉ bắt đầu. Đến cả bảo vệ của trụ sở mới, thấy chúng tôi vào cũng không hỏi giấy tờ, chỉ dặn: “Các anh để xe trong nhà, nhớ khóa cổ, khóa càng cẩn thận!”.
Lãnh đạo cũng phải đợi... chỗ ngồi
Trước kia, nơi đây là trụ sở của UBND và HĐND TP Hà Đông, nay được bàn giao cho Sở GTVT và Sở Tư pháp TP Hà Nội. Ngoài tấm biển lớn ghi tên sở, còn lại không có tấm biển hướng dẫn nào khác. Đi đến phòng nào cũng thấy ngổn ngang. Để tìm được phòng lãnh đạo của sở này quả không dễ, hỏi mãi chúng tôi mới lần được đến phòng mới của giám đốc Sở GTVT thì đó lại là... một phòng họp của trụ sở cũ. Phòng của một phó giám đốc, tình trạng cũng không khá hơn, ngồn ngộn bàn ghế, cốc chén, đồ đạc trong đó có cả chăn, màn, đồ dùng cá nhân. “Hiện tất cả mới chỉ bố trí tạm thời. Mọi nhân viên chuyển đến trụ sở mới đều chưa biết mình sẽ ngồi ở đâu, với ai, bao nhiêu người một phòng” - ông phó giám đốc này cho biết. Vị lãnh đạo này lo ngại với số phòng hiện có của trụ sở mới, khó đáp ứng đủ cho khoảng 150 nhân viên cả cũ lẫn mới.
Ngay phía trước Sở GTVT là nơi làm việc mới của Sở Tư pháp. Các nhân viên vẫn tiếp tục công việc chuyển đồ đạc của nhân viên mới vào từng phòng. Lãnh đạo sở đều đi vắng. Chỉ một phòng hoạt động để tiếp nhận các loại hồ sơ hành chính như: Khai sinh, khai tử, quốc tịch, con nuôi, ghi chú hộ tịch, bổ sung hộ tịch, kết hôn, sao lục hộ tịch...
Tăng chi phí đi lại
Với việc phải đi làm xa, chỉ riêng tiền xăng tăng lên 19.000 đồng/lít cũng đủ làm không ít công chức phải đau đầu. Theo tính toán của ông Hoàng Gia Bảo, Phó trưởng Phòng Kinh tế Văn phòng UBND tỉnh Hà Tây trước đây, nay phải chuyển về Hà Nội làm việc, chi phí cá nhân tăng thêm mỗi tháng khoảng 1,5 triệu đồng, do phải đi xa hơn.
Cùng chung quãng đường với ông Bảo, ông Mai Văn Dự, Trưởng Phòng Kinh tế Văn phòng UBND tỉnh Hà Tây (cũ), tính tới phương án đi xe buýt.
Việc đón con cũng là vấn đề bức xúc của không ít công chức phải chuyển nơi làm việc. Được biết, Sở Tư pháp có tới 60% là nữ. Việc đón con thường do các chị đảm nhận, nay phải tính toán lại hoặc nhờ người nhà hoặc nhờ cô giáo giữ lại lớp, phổ biến nhất là chuyển việc đón con cho chồng.
Với một số lao động hợp đồng, nỗi lo về đời sống chưa qua lại thêm nỗi lo mới: Chuyển trụ sở. Theo một công chức tại Hà Đông, khi chuyển trụ sở, nhiều người làm công việc phụ tại văn phòng như quét dọn vệ sinh, bảo vệ, nhân viên lễ tân... cũng phải chuyển theo. Vốn dĩ thu nhập của họ đã khá thấp, nếu tiền đi lại tăng lên thì tiền mang về chẳng còn bao nhiêu. Có một số sở đã thỏa thuận được với nhau, nơi này sử dụng lao động cũ của nơi kia. Đó được coi là một giải pháp hợp lý, hợp tình đối với nhiều lao động phổ thông trong các công sở.
Theo quyết định của TP Hà Nội, có đến 9 sở, cơ quan nghiên cứu khoa học sẽ chuyển về TP Hà Đông.
|
Băn khoăn tên phố Nhiều người dân tỏ ra băn khoăn, vì còn rất nhiều tên phố của TP Hà Đông trùng với TP Hà Nội như Nguyễn Trãi, Phùng Hưng, Quang Trung, Trần Phú... Việc này có thể làm cho nhiều người dân lần đầu ra thủ đô bị nhầm. Ông Trần Văn Nam, trú tại TP Hà Đông, góp ý: “Làm sao khi nhắc tới đường Quang Trung chẳng hạn, người ta có thể nghĩ tới một địa điểm, chứ không cần phải giải thích đường này của Hà Nội hay Hà Đông”. |