“Bóng đen” ma túy bao phủ xóm 2 trẻ sinh đôi chết oan
(NLĐO) - Ngày 20-6, cả trăm người dân tại xã Long Tân (Nhơn Trạch - Đồng Nai) đưa tiễn hai cháu bé song sinh mới 8 tháng tuổi bị kẻ nghiện ngập hạ sát oan ức về nơi an nghỉ cuối cùng. Xóm nghèo bao phủ màu đen của tang tóc và ma túy.

Nhiều người dân đến tiễn đưa hai bé xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng
10 giờ trưa, hàng trăm người dân đưa tiễn hai cháu bé xấu số Phạm Phương Vy và Phạm Vy Phương ra nghĩa trang. Bên cạnh hai chiếc quan tài, một màu đỏ một vàng được chôn chung một mộ, người mẹ trẻ rũ rượi khóc than rồi lịm đi từng hồi.
Xung quanh, hàng xóm cũng không cầm được nước mắt, cám cảnh họa vô đơn chí của gia đình người láng giềng.
Xung quanh, hàng xóm cũng không cầm được nước mắt, cám cảnh họa vô đơn chí của gia đình người láng giềng.
Người nhà của hai bé xấu số cho biết, chị Phạm Thị Thu Hà, mẹ của hai cháu, làm công nhân, vốn đã có chồng và hai con nhỏ, tuy nhiên do hoàn cảnh khố cực quá nên người chồng đã bỏ đi. Sau đó, chị gá nghĩa với một người đàn ông khác và sinh cùng lúc hai con gái. “Hai đứa trẻ đẹp như thiên thần”, những người hàng xóm cho biết.

Người mẹ khóc lịm bên quan tài hai đứa con bé bỏng
Thế nhưng, cuộc sống cùng cực, người đàn ông mới lại rũ áo ra đi, ngay khi hai đứa nhỏ chưa kịp chào đời. Thế là, một nách bốn đứa con, người mẹ tuổi ngoài 30 thuê phòng trọ tảo tần nuôi các con nhỏ. Hai đứa bé sinh đôi cũng được chị đặt tên theo họ mẹ.
Chiều 19-6, nỗi kinh hoàng bao trùm lên xóm nghèo khi kẻ hàng xóm nghiện ngập là Phạm Văn Mạnh điên cuồng cầm dao và cuốc loạn sát. Sau khi đánh chém mẹ và chị ruột, Mạnh lao ra đường chém trượt hai người đi đường rồi mới lao vào căn nhà trọ đối diện.
Tại đây, Mạnh đã dùng cuốc đập mạnh vào hai cháu bé song sinh 8 tháng tuổi và cháu trai Duy Trường (7 tuổi), bà ngoại của các cháu cũng bị kẻ cuồng sát đập mạnh cuốc vào đầu.
Xóm lúc đó rất vắng, may mắn một số người đàn ông nghe tiếng kêu la kịp chạy về và vây giữ được tên cuồng sát. Nhiều người khác cũng thót tim khi xung quanh đó còn có rất nhiều trẻ em đang chơi đùa…
Tại đây, Mạnh đã dùng cuốc đập mạnh vào hai cháu bé song sinh 8 tháng tuổi và cháu trai Duy Trường (7 tuổi), bà ngoại của các cháu cũng bị kẻ cuồng sát đập mạnh cuốc vào đầu.
Xóm lúc đó rất vắng, may mắn một số người đàn ông nghe tiếng kêu la kịp chạy về và vây giữ được tên cuồng sát. Nhiều người khác cũng thót tim khi xung quanh đó còn có rất nhiều trẻ em đang chơi đùa…
Hậu quả của cơn cuồng sát là 2 cháu bé song sinh tử vong, 3 người phụ nữ và bé trai 7 tuổi hiện vẫn đang phải nằm cấp cứu tại bệnh viện.
UBND xã Long Tân cho hay, đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình hai cháu bé xấu số 4 triệu đồng.

Theo người thân của tên Mạnh, kẻ này vốn nghiện ngập từ nhiều năm nay, đã có vợ và một con nhỏ. Mạnh đi cai nghiện được hai năm và vừa hồi gia chỉ khoảng gần hai tháng.
Ấp Bình Phú, xã Long Tân là vùng đất có địa thế đẹp ở huyện Nhơn Trạch nhưng còn rất nghèo, bao năm nay ám ảnh bởi bóng đen ma túy. Dọc đường đi, lởm chởm kim tiêm vứt đầy ở lối xóm, góc nghĩa trang.
Đêm đêm, theo người dân, con nghiện lang thang lởn vởn, tài sản hở ra là biến mất và đã có không ít người “ra đi” vì ma túy.
Ông Huỳnh Minh Tuấn, Trưởng Công an xã Long Tân lắc đầu thừa nhận: “Mấy năm nay, tình hình tại đây hết sức phức tạp”.