Bước đệm để người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng
Hiện TPHCM có 8.154 học viên đã chuyển sang giai đoạn II. Họ đang cần một môi trường thật sự lành mạnh để tự tin trở về làm lại cuộc đời
Người sau cai nghiện thường có thái độ tự vệ cao, bởi họ chưa xóa hết mặc cảm, ngại nhắc lại quá khứ. Vì vậy, ngoài việc giải quyết việc làm, các trường, trung tâm (TT) cai nghiện đã có nhiều hoạt động tích cực, tạo cho họ một niềm tin sẵn sàng hòa nhập cộng đồng.
Màu áo xanh công nhân nghị lực
“Từ bỏ chiếc áo học viên, khoác lên mình màu áo xanh công nhân, tôi thấy tự tin trở lại. Cảm giác này thật khó diễn tả...”, công nhân Phạm Thế Nhân, chuyền trưởng phân xưởng may áo dài - TT Phú Văn, cho biết. Đó cũng là tâm trạng chung của hơn 620 học viên sau cai nghiện ở TT Phú Văn. Thu nhập của Nhân hiện nay hơn 400.000 đồng/tháng. Thỉnh thoảng, tiết kiệm được một số tiền kha khá, Nhân gởi về quê cho mẹ. Nhân được ở trong khu nhà mang tên “Khu nhà ở của công nhân nghị lực”, được mặc đồng phục công nhân khi đi làm và mặc đồ tự chọn khi hết giờ làm việc. Ở đây được trang bị tivi, thiết bị nghe nhạc có phòng tham vấn, phòng điện thoại công cộng. Để động viên người sau cai nghiện, các trường, TT còn thưởng phép cho nhiều lượt người. Riêng TT Phú Văn đã tổ chức cho 85 học viên tiến bộ đi tham quan di tích lịch sử núi Bà Rá, giao lưu với học viên các trung tâm bạn... Ông Tạ Vạng Đức, Giám đốc TT Phú Văn, cho biết: “Đây là những công nhân có tư tưởng ổn định, tuân thủ nội quy. Phần đông họ tích cực làm việc với mong muốn có việc làm ổn định”.
Khi đến xưởng may của Công ty Thịnh Phát (TT Nhị Xuân), chúng tôi bắt gặp không khí làm việc rất công nghiệp: Các dãy bàn được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, tiếng máy quạt hòa cùng tiếng máy may đều đều vang lên từ những công nhân mặc đồng phục trắng đang chăm chú làm việc...
Tự hào được đứng vào tổ chức Công đoàn
Đội viên N.M.H của đội lao động tình nguyện số 1, TT Nhị Xuân, xúc động nói: “Lúc được mời đến dự buổi lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn (CĐ), mẹ mình đã khóc vì xúc động. Mẹ không ngờ đứa con trai tưởng đã vứt đi lại có ngày nói cảm tưởng và lời hứa trong buổi lễ gia nhập tổ chức CĐ”. Được biết, trong dịp kỷ niệm 75 năm thành lập CĐ vừa qua, N.M.H và 20 bạn khác là những người sau cai nghiện đầu tiên được đứng vào tổ chức CĐ.
Theo bà Đặng Thị Hải, Chủ tịch CĐ TT Nhị Xuân, việc xúc tiến ký BHXH, BHYT cho những đoàn viên này cũng là một điều rất khó khăn. Họ không có đủ sức khỏe như những công nhân bình thường khác. Chắc chắn khoản chi của các doanh nghiệp dành cho chăm sóc sức khỏe, y tế đối với lớp công nhân này sẽ nhiều hơn. Đây cũng là lo lắng chung của nhiều doanh nghiệp đang kiên kết, đầu tư sản xuất tại TT”.
Niềm tin chiến thắng
“Đến bây giờ tôi vẫn không tin việc được về phép để cưới vợ là sự thật”, đoàn viên CĐ Đ.T.T.A (đội lao động tình nguyện số 1) cho biết. Sau một thời gian quen và trao đổi thư từ thường xuyên, người bạn gái là sinh viên năm cuối Trường Đại học Kinh tế TPHCM đã đồng ý làm vợ Đ.T.T.A với mong muốn anh phấn đấu hoàn thành tốt quá trình cai nghiện, làm lại cuộc đời. Được bạn bè cùng phòng khích lệ, Đ.T.T.A viết đơn xin về phép... cưới vợ, đem lên gặp giám đốc và được duyệt. Đ.T.T.A nói: “Mười ngày về phép không chỉ đơn giản là một chuyến đi mà đó còn là một cách để tôi lấy lại sự tự tin và những giá trị của con người tưởng như đã mất”. Không chỉ Đ.T.T.A, mới đây TT còn giải quyết cho đoàn viên CĐ Đ.M.T (đội lao động tình nguyện số 1) cũng được về phép 10 ngày để... cưới vợ. Ông Danh Quý, Giám đốc TT Nhị Xuân, cho biết: “Cho về phép cưới vợ cũng là một cách đặt niềm tin, tạo động lực cho các em phấn đấu hoàn thành tốt quá trình cai nghiện, tự tin làm lại cuộc đời”.
Hiện TP có 8.154 học viên đã chuyển sang giai đoạn II (sau 24 tháng cai nghiện). Quá trình về lại với gia đình, hòa nhập cộng đồng của họ đang đến gần hơn bao giờ hết. Nhưng nhiều ý kiến phụ huynh có con em đang cai nghiện cho rằng, muốn đoạn tuyệt được với ma túy thì địa bàn phải thật sự trong sạch, không còn người nghiện, không còn ma túy để khi trở về con em họ mới đủ tự tin, xa hẳn cám dỗ. Điều lo lắng này không phải là không có cơ sở khi mà ma túy và những đối tượng mua bán ma túy như những bóng ma, ngày đêm rình rập, tìm kiếm thị trường, lôi kéo biết bao thanh thiếu niên vào cái chết trắng. Nhưng với sự đồng thuận của xã hội và từ quyết tâm của những “công nhân nghị lực”, chúng ta có quyền tin cuộc chiến giành lại những con người mới từ vòng vây ma túy sẽ thắng lợi.