Buồn chán gia đình, thiếu nữ tự tử
(NLĐO) – Trước khi chết nạn nhân có tâm sự với người thân là mình buồn chuyện gia đình. Tuy nhiên không ai để ý để và khuyên nhủ dẫn đến việc thiếu nữ đã uống thuốc trừ sâu tự tử.
Vào 4 giờ ngày 30-4, em Huỳnh Thị Thảo (SN 1997, ngụ ấp Chàng Hai, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh - Bình Phước) thức giấc và đi ra vườn tiêu sau nhà. Khoảng 30 phút sau đó, ông Huỳnh Văn Chinh (SN 1958, chú ruột của Thảo, ở sát nhà) cũng ra vườn và phát hiện Thảo nằm bất động dưới nọc tiêu, bên cạnh có chai thuốc trừ sâu.
Ngay lập tức, nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Ninh, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để điều trị nhưng em đã tử vong trên đường đi.
Hiện gia đình đã đưa thi thể Thảo về làm ma chay.
Theo người nhà của Thảo, trước khi tự tử, em có tâm sự việc buồn chán gia đình nhưng không ai để ý.