Buồn đời, một thanh niên nhảy giếng tự vẫn
(NLĐO)- Do mắc bệnh trầm cảm, lại mặc cảm với bạn bè, nên một thanh niên đã nhảy giếng để tự sát.
Trưa 6-10, trong khi ra lấy nước phục vụ sinh hoạt ông Lê Văn Thêm (63 tuổi, ở Thôn Đông xã An Hải, Lý Sơn-Quảng Ngãi) đã phát hiện một xác chết dưới giếng của gia đình.
Chưa kịp định thần, ông Thêm phát hiện thi thể dưới giếng là người con trai thứ 3 của mình, anh Lê Văn Tài (25 tuổi, đang bị bệnh trầm cảm nặng).
Theo ông Thêm, anh Tài là một người ngoan hiền, nhưng cách đây 3 năm đã mắc bệnh trầm cảm; tuy đã được gia đình đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm.
Tối 5-10, anh Tài có nhiều biểu hiện chán nản, kỳ quặc, không bình thường nhưng gia đình cho rằng do bệnh tình tái phát, chứ không nghĩ rằng anh Tài lại tự vẫn.
Hiện các ngành chức năng của huyện Lý Sơn đang điều tra làm rõ nguyên nhân.