Các nạn nhân của trà Tam Diệp tiếp tục tố cáo

Sau khi Báo Người Lao Ðộng ra ngày 31-7 đăng bài “Nạn nhân của trà Tam Diệp và thuốc giảm béo tố cáo”, nhiều bạn đọc đến tòa soạn hoặc gởi thư, điện thoại tiếp tục vạch trần tác hại của những loại trà giảm béo. Chúng tôi sẽ lần lượt đăng tải những trường hợp này

Chị P.T.H (46 tuổi, đường Lý Chính Thắng, quận 3 - TPHCM):

“Thà chịu xấu một chút còn hơn dùng trà Tam Diệp”

Tôi nghĩ đã có rất nhiều người bị “mê hoặc” bởi cách quảng cáo của trà Tam Diệp, trường hợp của tôi cũng vậy. Tôi đã đặt nhiều kỳ vọng, tưởng rằng mình sẽ dễ dàng có một thân hình thon thả như lời quảng cáo. Nhưng thực tế thì... khoảng một giờ sau khi uống trà, tôi thấy bụng quặn đau, cứ như kiểu vừa ăn một loại thức ăn ôi, thiu nào đó. Tôi đi tiêu liên tục như mắc bệnh, người bần thần, tay chân rã rời, chẳng muốn nói chuyện với ai. Càng uống càng thấy mệt, tôi không ăn được cơm, không thể tập trung làm việc được. Nhưng tâm lý người điều trị bệnh có bao giờ lại dễ dàng bị khuất phục trước những thử thách ban đầu đó đâu, trà chẳng đã được ghi chú là có thể thấy hiện tượng đi tiêu nhiều và hơi khó chịu khi bắt đầu sử dụng là gì? Tôi đã cố gắng uống tiếp với hy vọng có được một thân hình mà bấy lâu mình hằng mong muốn. Nhưng đến ngày thứ tư, người tôi rã rời, tinh thần hoàn toàn suy sụp. Khi không thể chịu đựng hơn được nữa, tôi mới quyết định ngưng sử dụng. Chính trà Tam Diệp đã khiến tôi có cách nghĩ thà có một thân hình hơi xấu một chút còn hơn là phải điều trị theo cách khổ sở như thế. Sau khi đọc Báo Người Lao Ðộng viết về trà Tam Diệp đăng ngày 31-7, tôi thấy mình vẫn là người may mắn khi đã ngưng sau 4 ngày sử dụng. Tôi sợ, nếu mình dùng lâu có thể ảnh hưởng đến tim, mạch... Cứ nghĩ đến sự dại dột của mình, tôi lại thấy lạnh cả người.

 

Bà L.T.S (Trần Bình Trọng, TPHCM):

“Không ngờ lại khủng khiếp đến như vậy!”

Cách đây 6 năm, sau khi sinh con đầu lòng, tôi bỗng tăng gần 20 kg so với trước đó. Ðể giảm cân, tôi đã áp dụng rất nhiều cách như uống giấm, uống thuốc ốm. Ai chỉ thuốc nào tôi dùng thuốc đó. Gần đây nhất (cách đây hơn nửa năm), nghe lời chỉ dẫn của người bạn, tôi đã dùng thử trà Tam Diệp. Lúc mua, người bán cho biết loại trà này có ưu điểm là chỉ có tác dụng với vùng thừa mỡ như bụng, eo, đùi chứ không giảm mỡ những vùng không cần giảm; khi uống sẽ đi ngoài nhiều lần để giải các độc tố trong cơ thể, lúc đó sẽ có hiện tượng giảm cân. Nhưng thật lòng tôi không ngờ lại khủng khiếp đến như vậy. Vừa uống liều đầu tiên, tôi đã bị tiêu chảy nhiều lần. Ðang trong giờ đi làm cũng phải bỏ việc để chạy vào... nhà vệ sinh. Tiêu chảy nhiều đến nỗi không dám ăn gì cả để bụng trống rỗng, không còn gì để thải ra ngoài. Nhưng nào có yên thân, tôi vẫn bị đau bụng quằn quại và tiêu chảy ra nước, tay chân rã rời, người mệt lả... Sợ quá, gia đình phải cho tôi truyền nước biển để lấy lại sức.