Các “quan” đua nhau bán đất!
Trong 2 ngày (22 và 23-9) ở tỉnh Bình Phước, chiếc ĐTDĐ của chúng tôi liên tục nhận được nhiều cuộc gọi của người dân tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phú báo tin: Sau khi báo chí lên tiếng về vụ chia chác đất sai quy định tại huyện này, nhiều quan chức đang âm thầm bán đất được cấp theo kiểu “chạy làng”.
Đất sang tay, bán ngay lập tức!
Chiều 22-9, trong vai người của doanh nghiệp kinh doanh nông sản đi tìm mặt bằng để thuê, chúng tôi đến khu vực đường nội bộ thuộc Trung tâm Hành chính huyện Đồng Phú – nơi tập trung các lô đất được cấp cho các trưởng, phó phòng thuộc huyện. Trên một diện tích đất rộng lớn, song chỉ lác đác vài căn nhà “mọc” lên. “Đó là những căn nhà của một số người tại TPHCM lên mua đất của mấy ông cán bộ huyện, xây nhà cho thuê” - anh Sang, một người dân ngụ tại đây, cho biết. Chúng tôi dừng lại trước một căn nhà khá khang trang (diện tích khoảng 300 m2), bên ngoài cổng gắn tấm bảng: “Đội Quản lý thị trường số 1” thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước. Theo người dân, khu đất này trước đây được cấp cho ông Phạm Xuân Hưởng, nguyên bí thư thị trấn Tân Phú, nay là Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đồng Phú. Ông Nguyễn Văn Thới, một người dân địa phương, cho biết: “Dù là cán bộ Nhà nước, song ông Hưởng được bà con ở đây xem là người có đầu óc kinh doanh có hạng, khi vừa nhận được đất là ông sang tay ngay, để... đầu tư việc khác”. Sau khi mua đất của ông Hưởng với giá 100 triệu đồng, ông Nh., một cán bộ ở TPHCM, đã xây nhà và Đội Quản lý thị trường số 1 thuê làm trụ sở.
Qua tìm hiểu của chúng tôi, với 100 triệu đồng từ bán đất, ông Hưởng mua ngay 2 ha đất trồng điều tại Suối Rạc, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.
Cũng theo người dân, trường hợp “nhận đất, bán ngay” như ông Hưởng không phải là cá biệt mà còn nhiều cán bộ khác, như ông Trương Hoài Minh, nguyên phó chủ tịch UBND huyện, nay là Bí thư xã Thuận Lợi; ông Tuấn, Phó Phòng giáo dục huyện...
Ở mặt tiền đường ĐT 741, chúng tôi biết được, có 3/13 lô đất được cấp cho các ủy viên Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú đã bán sang tay cho người khác, với giá hàng trăm triệu đồng/lô (10 m x 30 m). Thậm chí, dù đang trong thời điểm “dầu sôi, lửa bỏng”, nhưng chúng tôi vẫn thấy trước cổng nhà một cán bộ nguyên là thường vụ huyện ủy nay đã về công tác ở tỉnh, đang treo tấm bảng “Bán nhà”.
Cấp đất kiểu “có qua, có lại”!
Ngoài hơn 200 cán bộ công chức tại huyện được cấp đất, thời gian qua, người dân ở huyện Đồng Phú còn bàn tán nhiều về việc lãnh đạo huyện chia đất cho cả người bên ngoài. Đó là trường hợp ông L.T.T, nguyên là lãnh đạo một lâm trường nằm trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Tiếp xúc với chúng tôi chiều 22-9, nhiều người dân huyện Đồng Phú cho biết trước đây, khi còn đương chức, ông T. nổi tiếng là người hào phóng trong việc cắt đất lâm trường “biếu” cho một số cán bộ địa phương. Sau khi sự việc bị vỡ lở, ông T. bị kỷ luật buộc thôi việc. “Để trả lễ, khi có sẵn đất trong tay, lãnh đạo huyện đã “trả ơn” cấp 300 m2 đất trong khu dự trữ cho vị lãnh đạo lâm trường chịu chơi kia!” - một người dân xin được giấu tên bức xúc nói.
Chưa hết, ngay cả cán bộ của huyện đã về hưu từ lâu đã có nhà cửa ổn định ở thị trấn Tân Phú vẫn được xét cấp đất. Điển hình như ông Dương Văn Vấn, cán bộ huyện đã về hưu (chú ruột của ông Dương Văn Việt, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Phú, cũng đã được cấp 1 lô đất trong khu dự trữ).
Tiếp xúc với chúng tôi chiều 22-9, tập thể các hộ dân bị giải tỏa thuộc các dự án trung tâm hành chính, khu hoa viên tượng đài, khu thương mại, khu bệnh viện... huyện Đồng Phú đồng kiến nghị các cơ quan chức năng sớm làm rõ việc chia chác đất đai vô tội vạ của lãnh đạo huyện và có biện pháp xử lý những cán bộ sai phạm, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước.