Cãi với người yêu, đến tòa nhà 17 tầng... tự tử
(NLĐO)- Vào lúc 14 giờ chiều ngày 28-3, tại toà nhà 17 tầng, Trung tâm thương mại Hà Tĩnh, thêm một người nữa đã tìm đến để nhảy lầu tự tử, rất may bảo vệ công trường đã ngăn chặn kịp thời.

Công an Phường Nam Hà đưa anh Lê Hữu L (áo trắng) về trụ sở.
Anh Ngọc, người trực tiếp cứu kẻ muốn tự tử, kể lại, “khoảng 14 giờ chúng tôi phát hiện một người chạy thẳng vào tòa nhà với thái độ khác thường nên đã báo cho Công an phường Nam Hà rồi bám theo. Khi anh này lên đến tầng 4, chuẩn bị nhảy xuống thì tôi đã đuổi kịp và chụp được cổ áo kéo lại. Rất may, anh em trong đội bảo vệ lên kịp mới giữ được anh”.
Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Nam Hà đã có mặt kịp thời và đưa anh về cơ quan Công an phường Văn Yên. Tại đây, được biết anh là Lê Hữu L. (27 tuổi), trú ở phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh. Do xích mích với người yêu sắp cưới nên anh đã uống rượu và tìm đến tòa nhà 17 tầng để tự tử.

Tòa nhà 17 tầng, nơi 4 ngày diễn ra 2 vụ tự tử
Trước đó, ngày vào khoảng 20 giờ ngày 24-3 một sinh viên của trường Cao Đẳng Việt Đức-Hà Tĩnh là Nguyễn Bá Lĩnh (SN 1989), trú ở xã Khánh Lộc, huyện Can Lộc, đã tìm đến tòa nhà 17 tầng rồi trèo lên sân thượng và nhảy xuống tự tử.