Cạm bẫy ở “thiên đường casino”
Không chỉ nổi danh là “phố cà phê”, khu Bắc Hải (quận 10-TPHCM) gần đây còn được ví là “thiên đường casino” với hàng chục cửa hàng kinh doanh máy đánh bạc ngang nhiên hoạt động, thu hút hàng trăm con bạc mỗi ngày, trong đó có nhiều học sinh
Nằm ở khu vực giáp ranh giữa quận 10 và quận Tân Bình, đường Bắc Hải dài chỉ gần 1 km nhưng đã có đến 15 cửa hàng máy đánh bạc. Bước vào “thiên đường casino” này, chúng tôi choáng váng trước cảnh đốt tiền của các con bạc, những màn lừa đảo trắng trợn hay những chiêu dụ khách rẻ tiền nhưng đầy cám dỗ của chủ cửa hàng.
Khách "từ chết đến bị thương"
Buông tiếng chửi thề kèm theo lời than thở “lại sạch túi rồi”, một người đàn ông trung niên chán nản dắt xe rời khỏi một căn nhà trên đường Bắc Hải đúng lúc chúng tôi bước vào cửa hàng máy đánh bạc này.
Bên trong hai nhân viên rất trẻ chẳng màng đến sự có mặt của chúng tôi mà chỉ tập trung mở hộc của chiếc máy điện tử mà người khách vừa rời, một tay hốt đống thẻ cắc trong hộc ra một cái rổ, tay kia chỉnh lại thông số gì đó của chiếc máy.
Nhân, anh bạn đi cùng tôi vốn từng là dân ghiền trò cờ bạc này, nháy mắt nói nhỏ: “Tụi nó chỉnh lại con IC của máy để khách khác vào chơi, cỡ nào cũng thua hết tiền bởi tỉ lệ thắng thua sẽ là 1-9 (khách cứ trúng 1 ván sẽ thua 9 ván). Gian lận cỡ này, khách chơi chỉ từ chết đến bị thương”.
Những con bạc "nhí" say máu bên các máy đánh bạc. Ảnh: H.PHƯƠNG
Dọc hai bức tường của cửa hàng, 8 máy đánh bạc được bố trí theo nhóm trò chơi quen thuộc với dân mê đỏ đen như đua ngựa, roulette và đặc biệt là đánh “bát” (đọc trại từ chữ bar - tên loại máy thường đặt ở các casino trên phim ảnh).
Khách hàng chỉ việc mua thẻ cắc (đồng xu), đặt cược vào máy và nếu thắng thì sẽ đổi lại thành tiền tương đương số thẻ trúng thưởng. Để có điều kiện khảo sát thực tế, anh bạn tên Nhân của tôi móc bóp mua 100.000 đồng và nhận lại được một cái rổ đựng sẵn 200 đồng xu (500 đồng/xu) để bắt đầu cho trò đỏ đen trên chiếc máy đánh “bát”.
Trên chiếc màn hình rộng chừng 14 inch có in sẵn nhiều biểu tượng như trái táo, trái cam, số 77 hay chữ bar..., Nhân nhấn 50 điểm (1 đồng cắc tương đương 5 điểm) vào biểu tượng quả táo, 50 điểm vào số 77 và 50 điểm vào ngôi sao, sau đó khởi động máy. Đèn trên màn hình chớp tắt liên tục, chưa đầy 5 giây, đèn dừng lại ở biểu tượng cái chuông. Nhân cười: “Thua mất 15.000 đồng rồi!”.
Ổ tệ nạn
Tuy nhiên, cũng như lời Nhân vừa cảnh báo, 100.000 đồng đã “bay” sạch vào chiếc máy “bát” đó chỉ trong 5 phút. Một nữ nhân viên cửa hàng an ủi: “Lúc nãy, chú kia chơi có 10 phút đã thua hơn triệu bạc rồi. Anh thua có chút xíu, mua thêm thẻ gỡ lại đi”.
Khi Nhân móc tiếp 100.000 đồng nữa để mua “hai cây” (một cây tương đương 100 thẻ), cô bán hàng bất ngờ đưa thêm cho Nhân một chiếc khay đựng 80 thẻ cắc rồi nói: “Khách mua từ 200.000 đồng trở lên được tặng thêm 40.000 mỗi lần mua thêm thẻ. Chỉ có cửa hàng em mới có khuyến mãi, chủ yếu để giữ khách. Mai mốt anh nhớ ghé cửa hàng em nghen”.
Lúc này một nhóm 5-6 cậu bé tuổi từ 6 đến 10 tuổi kéo nhau vào cửa hàng. Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên trước cảnh những cậu bé móc ra nhiều tờ 50.000 đồng mua thẻ cắc đặt cược vào trò đua ngựa, một nhân viên nam cười giả lả: “Tụi nó là khách mối. Bữa nào học xong cũng vô đây chơi. Ít thì cũng mấy chục ngàn, nhiều khi có đứa chơi sáu bảy trăm ngàn là chuyện bình thường”.
Mỗi chiếc máy đánh bạc có giá chừng 1,4 triệu đến 2,6 triệu đồng, thường được một số “lò” ở quận 5 giao cho các đầu nậu để phân phối cho các cửa hàng nhỏ lẻ.
Riêng ở đường Bắc Hải, nơi tập trung 3 trường học là Trường Tiểu học Bắc Hải, Trường THCS Trần Phú và Trường Tư thục Duy Tân, việc hàng chục cửa hàng máy đánh bạc mọc lên thực sự là một thách thức lớn cho các bậc phụ huynh bởi trong số hàng trăm con bạc ở đây, không ít là các học sinh.
Một người chạy xe ôm gần hai cửa hàng số 228 và 230 cho biết: “Mấy lần, cha mẹ tụi nhỏ xách roi đến đánh tụi nó vì tội chôm tiền nhà đi chơi bạc. Vậy mà vẫn chứng nào tật nấy! Riết rồi khu này thành ổ tệ nạn!”.
Thủ đoạn che mắt tinh vi Tại một “sòng bạc” khác, không khí náo nhiệt của khách mê đỏ đen chẳng hề thua kém chỗ trước. Ông chủ cửa hàng đon đả mời tôi chơi trò đua ngựa. Khi tôi thắc mắc, “lỡ đang chơi mà công an vô kiểm tra thì làm sao”, ông ta cười ngất: “Cùng lắm là phạt tiền, tịch thu máy thôi. Anh yên tâm, tụi tôi có một bộ điều khiển từ xa, chỉ cần ấn nút là một số máy sẽ chuyển từ trò đặt cược sang trò chơi điện tử bình thường. Máy nào không chuyển được, bị tịch thu thì tụi tôi đi mua máy mới, giá cũng rẻ mà”. |