Cần sớm làm rõ cái chết của cháu Nguyễn Việt Hoàng

(NLĐO) - Người dân và người nhà bệnh nhân Nguyễn Việt Hoàng, 2 tuổi ở thôn Táo, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc rất bất bình trước thái độ và hành động của các y, bác sĩ ca trực Bệnh viện đa khoa Phú Thọ từ 22 giờ đến 24 giờ đêm 26-3, trước cái chết thương tâm của cháu Hoàng.

Theo TTXVN, anh Nguyễn Tiến Tân, bố cháu Hoàng bức xúc tâm sự: Việc xảy ra cái chết của con tôi là do thái độ vô trách nhiệm của những y, bác sĩ trực hôm đó. Cháu Hoàng được đưa vào bệnh viện từ 8 giò sáng 26-3. Sau khi khám, các y, bác sĩ đã chẩn đoán cháu bị sốt cao do viêm amidan và kê thuốc cho cháu uống để chữa trị ban đầu.

Đến 23 giờ, cháu Hoàng sốt cao, chân tay run rẩy, môi thâm tím. Mẹ cháu là Nguyễn Thị Thạch hấp tấp chạy gọi bác sĩ. Gọi một lần, hai lần, chị bị bác sĩ la mắng. Trong lúc còn đang mơ màng, bác sĩ cùng đội thực tập trực cùng ca đến tiêm cho cháu, kê thuốc và nói "đi ra ngoài mua thuốc, sữa và 2 lá cao rồi cho nó uống, dán cao”.

Ít phút sau, cháu Hoàng bị sốt cao, miệng liên tục nôn mửa, môi thâm tím, toàn thân lạnh toát và nổi da gà. Đến 1 giờ 30 phút ngày 27-3, cháu Hoàng đã chết.

Sau khi cháu Hoàng chết, các y, bác sĩ quây khắp giường bệnh nhân. Trong số y, bác sĩ đó, chị Thạch đã nghe được từ lời của một bác sĩ "cháu chết rồi, gia đình chuẩn bị thuê xe đưa cháu về, vì cháu bị sốt xuất huyết não, để lại rất dễ bị lây".

Trong lúc nhốn nháo, một, hai người trong số y, bác sĩ đã đến lấy các loại giấy gồm: Phiếu kê đơn thuốc, phiếu công khai vật tư tiêu hao và phiếu theo dõi chức năng sông, nhưng chị Thạch đã giấu trong người. Chị còn bị số y, bác sĩ đó giằng và cướp lại.

Hiện nay, các giấy tờ đó vẫn đang được chị Thạch cất giữ để làm sáng tỏ nguyên nhân gây nên cái chết của con chị.

Các ngành chức năng như công an, kiểm sát, pháp y tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc điều tra làm rõ.