Cảnh sát giao thông tự tử vì nợ nần

(NLĐO) – Do nợ một số tiền khá lớn không có để trả, viên CSGT xin gia đình nhưng không được đáp ứng nên sinh ra buồn chán rồi uống thuốc trừ sâu tự tử.

Nạn nhân là Nguyễn Văn Duy (SN 1988, ngụ tổ 21, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), công tác tại Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước với cấp bậc thượng sĩ.

Theo thông tin ban đầu, tối 16-8, thượng sĩ Duy đến nhà ông bà nội của mình là ông Nguyễn Văn Xuyến (ngụ tổ 25, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) để xin tiền trả nợ. Tuy nhiên bà nội của Duy cho biết không có tiền. Duy nói "nếu không có tiền, sẽ không thể cứu được cháu" và đi vào nhà vệ sinh.
 
Sau đó khoảng 30 phút, không thấy Duy quay trở ra nên người nhà chạy vào nhà vệ sinh để xem thì ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu nồng nặc, còn Duy bất động trên nền nhà vệ sinh.

Ngay lập tức gia đình nạn nhân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng Duy đã tử vong vào sáng 17-7.
 
Một số nguồn tin cho biết Duy thua cá độ bóng đá, cờ bạc và nợ giang hồ với số tiền hơn 1 tỉ đồng nhưng không có tiền trả nên thường bị đe dọa.