Cắt đường vào giếng “nước thánh”

(NLĐO)- Sáng 13-4, UBND huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) đã chính thức cắt đường vào giếng “nước thánh” ở thôn Trường Định (xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng).

Tổ công tác gồm gần 20 chiến sĩ công an, dân phòng xã Hoà Liên và công an huyện Hoà Vang bố trí thành các điểm chốt chặn trên tuyến đường dẫn ra khu vực miếu ông Hảo. Mặc dù vậy, vẫn có hàng trăm người từ khắp nơi kéo về khiến lãnh đạo địa phương phải đóng đường, lấp miệng “giếng thánh” vào những giờ cao điểm.

Do bị cắt đường bộ nên nhiều người tìm cách đi thuyền từ Nam Ô (phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) ngược sông Cu Đê để đến khu vực giếng. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã ngăn chặn kịp thời.

Ông Nguyễn Thu, Chủ tịch UBND xã Hòa Liên, cho biết đã yêu cầu các chủ đò chỉ chở người dân thôn Trường Định qua sông. Nếu chở người từ nơi khác đến giếng lấy nước, chủ đò sẽ bị tước giấy phép hành nghề.

img
Người dân tụ tập bên ngoài để chờ tìm đường vào lấy nước thánh

Ngoài ra, chính quyền địa phương đã bắt giữ nhóm đầu gấu do Lê Quang (sinh 1983, trú tại phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cầm đầu về hành vi “mãi lộ”.

Chiều 10-4, Quang cùng khoảng 10 thanh niên dựng cọc, chăng dây ngang đường vào miếu và bắt mỗi người đi qua nộp 5.000 đồng. Bị phản ứng, Quang bóp cổ bà Trương Thị Lệ (61 tuổi) và đánh ông Mai Phước Thọ (SN 1964) cùng Lê Hữu Vương (SN 1984, cả 3 người cùng trú ở thôn Trường Định).

Theo tìm hiểu, giếng làng nằm trong khu vực miếu thờ ông Hảo - người có công với địa phương, được nhân dân lập miếu thờ cách đây hàng trăm năm.

“Giếng thánh” được đồn đãi như sau: một người ở Huế có chồng bị bệnh ung thư gan, bệnh viện đã trả về. Đi xem bói được thầy chỉ đường đi lấy thuốc tiên tại “giếng thánh” miếu ông Hảo (Đà Nẵng). Người này lấy nước về cho chồng uống và hiệu nghiệm. 

Tuy nhiên, người trong thôn Trường Định cho rằng đây chỉ là tin đồn thổi. “Làm gì có chuyện nước thánh, lúc khát tôi có uống tạm, thấy nước ngọt hơn nước sông Cu Đê chứ có chữa bệnh gì đâu”, bà Nguyễn Thị Hồng, 67 tuổi – ngụ trong thôn, nói. 
 
* Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng đã lấy mẫu nước để kiểm định khả năng chữa bách bệnh của “nước thánh”. Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng, dự kiến cuối tuần này sẽ thông báo kết quả kiểm nghiệm.

Tuy nhiên, điều đáng lo hiện nay là giếng nước nằm cạnh bờ sông Cu Đê, khó tránh khỏi bị ô nhiễm. Thế nhưng người dân vẫn vô tư uống nước lã nên nguy cơ nhiễm các bệnh đường ruột rất cao.