Cha mẹ ly dị, giận chị, em tự vẫn

(NLĐO) - Mới đây, BV Nhi Đồng 1 đã tiếp nhận và kịp thời cứu sống em gái N.T.A. 13 tuổi, ngụ tại quận 11 – TPHCM, sau khi em này uống một lúc 30 viên thuốc hạ nhiệt giảm đau paracetamol 500 mg và 6 viên thuốc an thần, gây ngủ lemoxil 6 mg

Trước đó, vào tối 20-3, sau khi cãi vả với chị gái và … “bị chị xúc phạm”, A. đã dốc toàn bộ thuốc có trong tủ thuốc gia đình và uống hết. Sau hơn 2 ngày cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, A. đã tỉnh táo và sức khỏe cải thiện dần.

Theo các bác sĩ điều trị, điều đáng quan tâm là A. uống thuốc không chỉ vì giận chị mà còn vì nỗi buồn sâu lắng em phải chịu đựng, có nguồn từ một cú sốc lớn - ba mẹ mới ly dị cách đây 4 tháng. Từ đó, A. hụt hẫng về tâm lý và dễ dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ.

BS Nguyễn Minh TIến, Phó khoa Hồi sức Cấp cứu BV Nhi Đồng 1 có lời nhắc nhở phụ huynh cần để ý nhiều đến con em ở tuổi vị thành niên vì ở khoảng tuổi này, các em có nhiều thay đổi tâm sinh lý, cần được quan tâm chia sẻ, giúp vượt qua những bồng bột và ngăn ngừa những hành động nông nổi.