Chân dung Nguyễn Văn Hùng (Đại Hùng)
Trong vụ săn trộm 2 con bò tót ở Ea Sô, Nguyễn Văn Hùng (tức Đại Hùng) là một trong những nhân vật chủ chốt, một người giàu có và mê săn bắn ở TP Buôn Ma Thuột
Phố núi Buôn Ma Thuột dường như quá nhỏ so với sự nổi tiếng của Nguyễn Văn Hùng, tên thường gọi là Đại Hùng, (vì Nguyễn Văn Hùng cũng là Giám đốc Công ty TNHH Đại Hùng) . Ở đây, Đại Hùng được xưng tụng là “đại gia” bởi sự giàu có. Sau khi vụ bắn bò tót trái phép trong Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Ea Sô bị dư luận lên án, báo chí vào cuộc, Đại Hùng vẫn bình tâm và tỏ ý thách thức: “Có gì đâu mà sợ, lên báo càng nhiều thì càng nổi tiếng, càng làm ăn được”.
Sinh năm 1955, quê quán Bình Định, Đại Hùng xuất thân từ một cán bộ ngân hàng. Từ khi chuyển sang kinh doanh xe gắn máy và cà phê, Đại Hùng trở nên giàu có hạng nhất, nhì TP Buôn Ma Thuột.
Đại Hùng còn là thành viên của Chi hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk, cũng đã được mời tư vấn pháp luật trên Đài PTTH tỉnh hoặc bào chữa trong một vài phiên tòa. Do vậy Đại Hùng vẫn thường tự hào với cái danh vị luật sư. Hôm qua, 17-3, tại Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ đội Biên phòng, nói về Đại Hùng, một luật sư khác (giấu tên) nhận chuẩn bị bào chữa cho một bị can trong “vụ bò tót” này, mỉa mai: “Luật sư gì mà kỳ quá!”.
Đại Hùng có nhiều nhà, trong đó biệt thự 178 Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột) được ví là “Biệt điện Bảo Đại”, cũng là nơi lưu giữ chiến tích Đại Hùng mang về từ đại ngàn Tây Nguyên. Một người cùng sinh hoạt với Đại Hùng trong Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Đắk Lắk đã cho chúng tôi xem một bức ảnh chụp lại hàng chục cái đầu thú rừng được gắn trên tường nhà Đại Hùng như những chiến công. Không tiếc tiền mua phương tiện đi săn đắt tiền từ nước ngoài, Đại Hùng còn là bạn săn với một số người ở TPHCM. Điều Đại Hùng làm được mà nhiều phường săn ở Tây Nguyên phải ao ước là có thể ra vào các khu rừng cấm như Ea Sô, Yok Đôn khá dễ dàng. Mỗi lần như thế, Đại Hùng đều không quên trộm một chút của rừng. Trước “vụ bò tót” không lâu, Đại Hùng đã bị Hạt Kiểm lâm Ea Sô tóm gọn, phạt 2 triệu đồng vì tội bắn 2 con mang (theo biên bản xử phạt ngày 2-11-2002).
Liên quan đến Đại Hùng, một vụ khác không nổi đình nổi đám bằng “vụ bò tót” nhưng đến nay ở Buôn Ma Thuột vẫn đang còn nóng hổi tính thời sự là chuyện Đại Hùng thuê xe ủi gần sập nhà của một vợ chồng giáo viên. Để xây thêm một căn nhà ở cuối đường Hùng Vương, Đại Hùng cho xe san bằng một ngọn đồi. Đất lở, số nhà dân trên triền cao vỡ nứt, gần sập. Nhân dân khiếu nại lên chính quyền, Đại Hùng dằn mặt bằng cách rút điện thoại di động gọi cho hơn một chục đàn em, ngồi đầy xe Hyundai kéo tới, đằng đằng sát khí để uy hiếp. Chính quyền vào cuộc, Đại Hùng nhượng bộ bằng cách cho xây một bức tường ngăn đất lở. Tuy nhiên, vào đầu tháng 3 này, khi chúng tôi đến nơi, tình trạng một số nhà vẫn nghiêng nứt, dân vẫn còn kêu cứu. Người dân trong vùng còn kể thêm: cách đây ít lâu, Đại Hùng dùng đại đao chém đứt tiện 1 con hươu (hươu nuôi trong vườn) làm 3 khúc. Theo những người dân chứng kiến, hành động này của Đại Hùng nhằm mục đích khủng bố tinh thần của bà con xung quanh...