“Cháy” nhà nghỉ vì “lửa Valentine”

“Vào đây tìm thử đi em!”- một thanh niên vỗ vai cô bạn gái rồi dắt nhau vào căn nhà trọ giá bình dân trên đường Nguyễn Thông (Q.3 - TPHCM). Chưa đầy hai phút sau đôi nam nữ quay ra. Gần như tất cả nhà nghỉ khu vực này trong ngày 14-2 đã kín khách

“Giá ngày lễ mà anh cứ đùa. Dứt khoát là 150.000 đồng/phòng. Nếu ngày thường chỉ có 80.000 – 90.000 đồng” - anh nhân viên tiếp khách ở nhà trọ N.L trên đường Nguyễn Thông, quận 3 – TPHCM, nói. Căn nhà trọ này 5 tầng, với trên 25 phòng nhưng khi tôi đề nghị thuê hai phòng để nghỉ vào đêm Valentine thì anh nhân viên khoát tay: “Khó lắm, tối Valentine thì anh ghé khoảng chừng 12 giờ đêm may ra còn một phòng chứ hai phòng thì không có”.

Càng vào giờ chót giá càng cao

Vòng xe đến nhà trọ H.Ng trên đường Trần Văn Đang (quận 3) tôi cũng gặp ngay cái lắc đầu của anh tiếp tân: “Anh thông cảm, bình thường giá phòng của bọn em chỉ có 65.000 đồng/đêm, nhưng đêm nay anh có trả 200.000 đồng/phòng cũng chịu, khách đã đặt chỗ hết rồi”.

Để hút được nhiều khách nhằm tăng doanh thu ngày 14-2, nhiều chủ nhà trọ tư vấn khách nên thuê phòng theo giờ. Tiếp tôi qua điện thoại, chủ phòng cho thuê trên đường Nguyễn Phúc Nguyên (quận 3) nhỏ nhẹ: “Em ơi, em nghe lời chị đi, cứ ở theo giờ. Một giờ 70.000 đồng thôi. Đêm nay từ 22 giờ đến 24 giờ còn một phòng trống”.

Theo lời bà chủ này thì bà có 9 phòng. Giá 120.000 đồng/phòng/đêm, trong đó 7 phòng đã có khách đặt cọc cho đêm Valentine từ ngày 13-2, hai phòng còn lại bà không cho đặt cọc mà để dành cho thuê theo giờ. Giá cả của loại phòng cho thuê theo giờ rất rạch ròi: ngày Valentine từ 6 giờ đến 12 giờ giá 40.000 đồng/giờ, 13 giờ đến 19 giờ khách phải trả 50.000 đồng/giờ, từ 20 giờ đến 24 giờ giá lên đến 70.000 đồng/giờ.

Có mặt tại khu nhà nghỉ quanh Bến xe Miền Đông, chúng tôi thật sự choáng trước cảnh tấp nập ra vào nhà nghỉ của hàng trăm đôi nam nữ trong ngày Valentine. “Alô, em xuống xe chưa? Anh đang chờ trước nhà nghỉ số 1 sát Bến xe Miền Đông, mau mau đi sắp hết phòng rồi nè”.

Đó là câu nói qua điện thoại mà tôi nghe trộm được của một người có khuôn mặt non choẹt cưỡi chiếc Nouvo. Trong lúc anh chàng chờ người yêu, tôi tranh thủ tiếp cận thì được anh này tiết lộ: “Em đang đợi người yêu. Cô ấy là sinh viên trường nông lâm, em dặn cô ấy rồi, về quê ăn Tết nhưng phải vô đúng ngày Valentine”.

Tình nhân rủ nhau theo... cò

Vừa bước từ nhà nghỉ Th.Th đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ra, tôi bị một người đàn ông cầm tay: “Chú em không có giấy CMND phải không? Yên tâm, cho tôi tiền xăng tôi dẫn đến một chỗ tuyệt vời không đòi hỏi giấy tờ gì cả”.

Theo người đàn ông này tôi lủi xe máy vào con hẻm ở quận Bình Thạnh. Vừa dừng trước nhà số 82/..., anh xe ôm bảo: “Tới rồi!”, thấy tôi ngạc nhiên vì phòng cho thuê mà không có bảng hiệu gì cả, anh xe ôm lý giải: “Nhà có khoảng 20 phòng cho thuê, nhưng trong hẻm heo hút nên không cần bảng hiệu, chỉ có tụi tôi biết mà giới thiệu cho khách thôi".

Nhác thấy bóng người, chủ nhà chạy ra: “Vào đây đi em, phòng đẹp lắm, có tivi, nhà vệ sinh luôn, giá 90.000 – 120.000 đồng thôi”. Sau khi xem phòng, tôi tỏ vẻ hài lòng và hứa sẽ lấy hai phòng vào 11 giờ đêm Valentine, bà chủ nhà liền đưa ngón tay trỏ lên miệng : “Suỵt, tí nữa em ra nói với thằng xe ôm là em thuê một phòng thôi nha, nói hai phòng nó lấy tiền cò chị hết lời luôn đấy”.

Ngày Valentine cò nhà nghỉ rất bận rộn. Một cò chuyên dắt khách cho một nhà nghỉ ở khu vực dưới chân cầu Bình Triệu tiết lộ: Đêm Valentine năm nào cũng dắt từ 10 - 15 cặp tình nhân đi tìm nhà nghỉ. Năm nay, gần như trước khách sạn sang trọng nào trên đường Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) cũng có một người đàn ông túc trực.

Họ để ý những khách nào vừa vào khách sạn mà quay ra là “chộp” ngay vì đa phần họ bị chủ khách sạn từ chối không cho thuê phòng do thiếu CMND, trong khi những khu nhà trọ trong hẻm mà cò dẫn về thì không cần CMND, thích đem rượu bia lên nhậu cũng vô tư, miễn sáng ra đưa cho chủ từ 50.000 - 120.000 đồng là ổn.