Chạy tháo thân vì nhà bỗng dưng... nghiêng
(NLĐO) - Sau tiếng kêu răng rắc, căn nhà đột nhiên nghiêng gần 35 độ khiến nhiều người hốt hoảng bỏ chạy.

Căn nhà bị nghiêng về phía trước lồi ra hơn 1m so với những căn nhà bên cạnh
Sáng ngày 6-6, lãnh đạo UBND quận Phú Nhuận - TPHCM đã tiến hành họp khẩn để tìm phương án xử lý việc ngôi nhà số 120/86/83 đường Thích Quảng Đức (phường 5, quận Phú Nhuận) đột ngột bị nghiêng vào chiều 5-6.
Ông Trương Bình (SN 1955) người thuê căn nhà trên cho biết: “Vào khoảng 16 giờ chiều 5-6, tôi và nhiều người đang ở trong căn nhà thì bỗng nghe tiếng “rắc, rắc” sau đó thấy căn nhà lay chuyển mạnh và nghiêng, gạch trên tường bung ra. Hốt hoảng, chúng tôi la lớn và bỏ chạy ra ngoài mà không kịp mang theo đồ đạc, tài sản”.
Một số hộ dân sống xung quanh cũng một phen hoảng hồn.
Vào thời điểm trên, cạnh ngôi nhà này có công trình thi công, công nhân đang đào móng. Theo nhiều người dân sống tại đây, có khả năng ảnh hưởng việc đào móng này làm nền nhà 120/86/83 Thích Quảng Đức bị yếu và nghiêng.

Cạnh bên ngôi nhà bị nghiêng có một công trình đang thi công
Ngay sau đó, lực lượng công an và dân phòng địa phương đã tới phong tỏa hiện trường và di dời 16 hộ dân sống xung quanh ngôi nhà bị nghiêng để đảm bảo an toàn.
Địa phương đã bố trí cho các hộ dân sống tạm tại UBND phường 5, những hộ dân nào có bạn bè, bà con, người thân thì có thể đi ở nhờ.
Lực lượng công an túc trực suốt đêm 6-6 để phong tỏa và đảm bảo an ninh trật tự tại đây.