Chết bất ngờ tại phòng khám
(NLĐ) - Tối 6-7, người thân ôngDương Quốc Khánh(SN 1950, ngụ đường Phạm Viết Chánh, quận 3 - TPHCM), nhận được tin báo ông đã chết tại một phòng khám trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3 liền vội vã đến đây.
Một số người kể lại sau khi chích thuốc xong, ông Khánh ngã xuống bất tỉnh. Người của phòng khám gọi Bệnh viện Cấp cứu 115 nhưng khi đến nơi, các bác sĩ khẳng định ông Khánh đã tử vong nên không tiếp nhận và gọi Công an quận 3 tới thụ lý.
Do phía phòng khám khẳngđịnh không chích thuốc nhưng trên tay ông Khánh có vếtkim tiêm nêncông an phảiđưa nạn nhân vào nhà xác Bệnh viện An Bình để khám nghiệm tử thi.