Chiếc bánh chưng khổng lồ được chia cho các làng SOS
(NLĐ) - Sau khi được thực hiện các nghi thức bái tổ ở làng Ước Lễ (Hà Tây), rồi đưa ra trưng bày trong hai ngày tại Triển lãm Giảng Võ, chiếc bánh chưng khổng lồ 1,4 tấn đã được các nghệ nhân tổ chức lễ cắt bánh vào chiều qua, 3-2.
Theo nghệ nhân Nguyễn Đức Bình, trưởng nhóm nghệ nhân làm bánh, chất lượng bánh chưng khổng lồ vẫn đảm bảo: thơm ngon và không bị ôi thiu. Điều này cũng được khách tham quan tại triển lãm khẳng định sau khi được các nghệ nhân cho “nếm thử”. Chiếc bánh chưng khổng lồ đã được ban tổ chức trao tặng cho Hội Chữ thập đỏ Hà Nội, từ đó Hội Chữ thập đỏ Hà Nội sẽ tổ chức chia chiếc bánh cho trẻ em của các làng SOS tại Hà Nội.
Cũng trong lễ cắt bánh chiều qua, nghệ nhân Nguyễn Đức Bình đã thay mặt cho ban tổ chức xin lỗi quan khách về sự thiếu tế nhị của đơn vị tài trợ trong việc trưng bày chiếc bánh chưng trong mấy ngày qua. Theo ông Bình, lý do khiến nhà tài trợ phải “bao bọc” chiếc bánh khổng lồ này trong “rừng” logo quảng cáo là do thời tiết Hà Nội vừa qua có mưa phùn, vì vậy phải che chắn để tránh cho chiếc bánh khổng lồ này bị hỏng.