Chiến đấu với tử thần
0 giờ, tiếng còi xe cấp cứu vẫn hú liên hồi như xé toang màn đêm. Bên trong bệnh viện, những bóng blouse trắng vẫn hối hả, tất bật với công việc thường ngày: Giành giật sự sống cho những bệnh nhân nguy kịch
Nửa đêm chính là khoảng thời gian làm việc cao điểm trong ngày của các bác sĩ ở Bệnh viện (BV) Việt Đức - Hà Nội, nơi tiếp nhận những ca tai nạn giao thông (TNGT) và tai nạn lao động mà bệnh nhân hầu hết đều đã ở trong tình trạng nguy kịch, ranh giới của sự sống và cái chết rất mong manh.
Thập tử nhất sinh
Người yếu bóng vía có thể sẽ không dám nhìn những cảnh tượng hãi hùng diễn ra thường ngày ở Khoa Cấp cứu BV Việt Đức.
Từ 22 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau là quãng thời gian mà các y, bác sĩ luôn căng thẳng chiến đấu với tử thần, giành giật sự sống cho những bệnh nhân nguy kịch.
Hôm chúng tôi đến BV Việt Đức vào một đêm bình thường giữa tuần, bệnh nhân nằm la liệt trên những giường bệnh dã chiến ở hành lang.
0 giờ, tiếng còi xe cấp cứu vẫn hú liên hồi như xé toang màn đêm lao đến BV. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhân viên bảo vệ BV thở hắt ra: “Lại chấn thương sọ não rồi”.
Băng ca hối hả chuyển người bị nạn vào phòng cấp cứu. Có người, máu vẫn không ngừng chảy, số khác co giật hay nằm lịm.
Lúc này, phòng có trên 10 nạn nhân thập tử nhất sinh, nửa mê nửa tỉnh. Người mới nhất được chuyển vào vẫn không thôi co giật. Nằm cạnh đó là một người đàn ông đang được sơ cứu nhưng miệng vẫn liên tục kêu gào đau đớn...
|
|
1 giờ. Một công nhân tên Trần Văn D. 27 tuổi, được chuyển từ Quỳnh Phụ - Thái Bình tới trong tình trạng máu chảy ròng ròng, chấn thương nhiều vùng trên người. Anh bị cần cẩu đè trong lúc đang làm việc.
“Cắt quần áo! Khẩn trương sơ cứu!” - giọng một bác sĩ gấp gáp. Ngay lập tức, khoảng 5 y, bác sĩ xúm vào sơ cứu cho nạn nhân.
Trong khi các điều dưỡng đo huyết áp, truyền dịch, tiêm thuốc ổn định nhịp tim..., 3 bác sĩ khác nhanh chóng dùng nẹp băng bó đùi và cổ bàn chân dập nát của nạn nhân.
Sau hơn 1 giờ giành giật với tử thần, các y, bác sĩ đã giúp D. thoát khỏi tình trạng nguy kịch nhưng nhiều khả năng anh vẫn không thể giữ được chân trái đã bị dập nát.
Trong khi các bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa cho D., cánh cửa phòng cấp cứu vẫn liên tục mở ra để xe băng ca lao vào. Nạn nhân mới nhất bị TNGT bất tỉnh tại chỗ, được người đi đường đưa vào BV Việt Đức cấp cứu.
Mồ hôi rịn đầy trán, bác sĩ Phạm Phúc Khánh vừa luôn tay sơ cứu người bị nạn vừa cho biết: “Hôm nay chưa đông đâu, có nhiều đêm chật cứng cả phòng cấp cứu mà người nào cũng thập tử nhất sinh cả”.
Hết công suất vẫn không kịp
Tại phòng tiếp nhận, sàng lọc bệnh nhân cấp cứu ở BV Việt Đức, 3 bác sĩ làm việc luôn tay, nét mặt căng thẳng.
Một bác sĩ cho chúng tôi biết điều đặc biệt ở BV Việt Đức mà hầu hết những BV thông thường không có, đó là từ cổng tới khu vực cấp cứu chỉ khoảng 15 m. “Quãng đường càng ngắn càng có thêm hy vọng cứu sống bệnh nhân” – bác sĩ Khánh giải thích.
Khu vực phòng mổ càng về khuya càng đông người nhà bệnh nhân với những khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt thất thần. Họ đang chuẩn bị tâm lý để đón tin xấu nhất nếu ca mổ của người thân bất thành.
Tại hành lang Khoa Cấp cứu, bà Phạm Thị Th. (62 tuổi, ở Lạng Giang - Bắc Giang) khóc cạn nước mắt khi nghe tin con trai Trịnh Văn Đ. (20 tuổi) bị TNGT đang cận kề cái chết.
Đ. đi làm về trong lúc trời tối nên không thấy một xe tải đang đỗ bên đường đã tông vào. Anh được đưa đến BV Việt Đức khi 2 mắt gần như đã hỏng hoàn toàn, đầu bị chấn thương nặng.
![]() Người nhà nạn nhân âu lo chờ đợi bên hành lang bệnh viện. Ảnh: MẠNH DUY |
Các y, bác sĩ ở Khoa Cấp cứu BV Việt Đức cho biết trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận 100 - 150 trường hợp tai nạn đến từ khắp các tỉnh, TP phía Bắc.
“Bệnh nhân quá tải nên anh em trong kíp trực phải làm việc hết công suất mà vẫn không kịp” - bác sĩ Khánh cho biết. Theo bác sĩ Khánh, 2 năm gần đây, số ca TNGT do ô tô gây ra tăng rất nhanh.
Thức cùng các y, bác sĩ BV Việt Đức một đêm, chúng tôi ghi nhận Khoa Cấp cứu tiếp nhận 65 ca TNGT, 19 ca tai nạn sinh hoạt, 6 ca tai nạn lao động. Trong đó, 24 người chấn thương sọ não.
Dù đã làm việc cật lực nhưng các y, bác sĩ đành bất lực với trường hợp một thanh niên ngã từ tầng cao xuống và 2 người bị tai nạn quá nặng. Họ được gia đình xin về lo hậu sự.
|
Uống rượu bia: TNGT rất nặng Sáu tháng đầu năm 2010, BV Việt Đức tiếp nhận hơn 11.000 người đến cấp cứu, trong đó số bị TNGT chiếm gần 7.000 ca. Trong số người bị TNGT, gần 800 trường hợp có sử dụng rượu bia. Theo PGS-TS Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Khoa Khám bệnh BV Việt Đức, người uống rượu bia bị TNGT thường rất nặng - tỉ lệ chấn thương sọ não nghiêm trọng gấp nhiều lần so với người thường. Người uống rượu bia, nhất là khi say, không còn khả năng kiểm soát được tốc độ khi đi xe nên thường phóng nhanh, lao bừa, dẫn đến nguy cơ bị thương tật cao và tử vong. |
Kỳ tới: Giang hồ gây áp lực

