Chợ Cầu Muối tái hoạt động?

Ngày 20-10-2003, chợ Cầu Muối thuộc phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 được di dời ra chợ đầu mối Tam Bình, Thủ Đức. Sau ngày ấy, khu vực chợ Cầu Muối không còn cảnh mất vệ sinh, ùn tắc giao thông. Nhưng sự bình yên ấy kéo dài không lâu...

Tự tiện mở cửa kinh doanh trở lại

Từ đầu đường Nguyễn Thái Học tới chân cầu Ông Lãnh, chúng tôi đếm không dưới 10 vựa rau, củ, hoa quả vẫn mở cửa hàng kinh doanh. Xe ba gác, người bán buôn, bán lẻ vẫn tấp nập vào ra những vựa này tạo nên một không khí buôn bán nhộn nhịp chẳng thua kém gì trước ngày 20-10-2003, khi chợ chưa được di dời. Vựa Sáu Liên ở 71 Nguyễn Thái Học, mặc dầu đã 4 giờ chiều nhưng lượng người vô ra vẫn liên tục, phía trước là 2 chiếc xe tải đang chuẩn bị xuống hàng hành tây, cam, dưa hấu... dựa bán hành, củ kiệu của chị Bé Năm ở ngay ngã ba Nguyễn Thái Học-Cô Bắc, những sọt hàng tràn ra tới lề đường. Vòng qua đường Cô Bắc nằm kế bên Trường THCS Minh Đức, hàng chục vựa tỏi, trái cây, hành, cà rốt liên tiếp đua nhau lấn chiếm lòng đường. Từ vựa số 536 đến số 600, vựa nào cũng ăm ắp hàng chuẩn bị phục vụ Tết. Trong khu vực lòng chợ tình hình buôn bán có vẻ im ắng hơn, chỉ vài vựa mở cửa bán trở lại và chủ yếu là các mặt hàng rau, tỏi, hành các loại. Nhưng điều đáng nói là do ở khu vực lòng chợ, những đường rãnh thoát nước đã bị vỏ hành, vỏ tỏi và nước rửa rau bít kín nên từng vũng nước ứ đọng bốc mùi hôi thối. Hai bên chân cầu và dưới gầm cầu Ông Lãnh, dọc theo đường Cô Bắc, Cô Giang, từng hàng người bán rau, củ rong còn lấn chiếm cả lòng đường, nhất là vào giờ cao điểm như 7-8 giờ sáng và 5-6 giờ chiều gây nên tình trạng ùn tắc giao thông – nhất là vào giờ học sinh tới trường và tan trường của 4 trường học: THCS Minh Đức, THCS Đồng Khởi, tiểu học Nguyễn Thái Học, THCS Đăng Khoa.

Khoảng 10 giờ đêm trở đi mới là thời điểm mà các vựa rau, quả ở chợ Cầu Muối bung ra hoạt động mạnh. Đây là thời điểm nhập hàng nên hàng chục xe tải, xe ba gác các loại nối đuôi nhau bốc dỡ hàng. Vì vậy mà một lượng rác không nhỏ được đổ vung vãi ra lòng đường rất mất vệ sinh.

Chính quyền nhẹ tay ?

Theo ước tính của UBND phường Cầu Ông Lãnh thì hiện tại chợ Cầu Muối còn gần cả trăm vựa không có giấy phép, hầu hết những vựa này mở cửa hoạt động sau 10 giờ đêm cho đến sáng sớm, còn ban ngày thì đóng cửa và chỉ bung ra một vài sọt hàng mẫu để giữ mối. Chị Trần Thị Lúa ở 440 Cô Bắc nói: “Từ đầu năm 2003, thành phố đã ngưng cấp giấy phép kinh doanh ở chợ này rồi. Nhiều vựa mặc dầu đã kinh doanh lâu năm nhưng do mất giấy phép kinh doanh nên khi có thông báo đăng ký di dời lên chợ đầu mối thì không được. Nhiều vựa thì không có giấy phép nhưng vì miếng cơm manh áo nên họ làm liều, mở cửa kinh doanh trở lại?”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Thanh Ngữ, Bí thư kiêm Chủ tịch phường Cầu Ông Lãnh, xác nhận là có tình trạng buôn bán tái hoạt động tại chợ Cầu Muối và phân trần: “Chính quyền phường cũng đã ra quân dẹp bằng cách thu gom, phạt hành chánh nhưng thu gom rồi biết để chỗ nào. Rau, củ, quả mà để lâu thì thúi, phạt hành chánh rồi thả họ về thì họ tiếp tục bán, đa số người buôn bán lấn chiếm lòng lề đường lại thuộc diện xóa đói giảm nghèo. Vận động họ lên chợ đầu mối thì họ không có giấy phép, mà đâu phải ai cũng đủ tiền để thuê sạp”.

Tình trạng tái hoạt động ở chợ Cầu Muối đang ngày càng trở nên phức tạp. Chính quyền phường lúng túng. Chúng tôi nghĩ đã đến lúc quận và thành phố nên ra tay.