Chơi ngông bằng roi điện
Thời gian gần đây, vào khoảng 12 giờ đêm trên xa lộ Hà Nội (quận Thủ Đức - TPHCM) lại xuất hiện những tốp thanh niên vừa đua xe vừa bấm roi điện xẹt lửa làm kinh hoàng cho người đi đường. Trong tháng 2-2008, công an một quận ngoại thành cũng đã xử lý vụ ẩu đả giữa các công nhân (CN) có sử dụng roi điện
Mang roi điện phòng thân?
Theo người dân sống ở khu vực ngã ba dẫn vào Làng ĐH Thủ Đức, mới đây, hai nam sinh viên (SV) nhậu xong, đùa giỡn nhau. Sẵn có hơi men, anh SV chạy sau hô: “Mày đứng lại không tao chích nè”. Kết quả là anh SV chạy trước bị roi điện quất vào hông, thâm tím, lăn ra bất tỉnh. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay số SV và CN ở phường Linh Trung sở hữu roi điện không phải ít. H.T (SV Trường ĐH KHXH&NV) cầm khăn lau qua lau lại một chiếc roi điện dài chừng 20 cm rồi cười: “Thứ này để phòng thân thôi, thỉnh thoảng đem ra hù cho anh em sợ”. Theo H.T, ở Khu Chế xuất Linh Trung có khá nhiều CN sử dụng roi điện. Tuy nhiên, mục đích CN sắm roi điện chủ yếu là để bắt chó trộm làm món nhậu. Tất cả những loại này được sạc điện 220 V nên khi phóng điện, chó sẽ bị tê liệt ngay.
Nguồn hàng từ Trung Quốc
Dò hỏi qua nhiều trung gian, chúng tôi mới biết được hầu hết roi điện mà SV và CN ở Thủ Đức đang sở hữu là do “đồng nghiệp” từ Trung Quốc mang sang bán (địa bàn Thủ Đức - Bình Dương có một lượng không nhỏ SV và CN người Trung Quốc đang học tập và làm việc). Chúng tôi được giới thiệu tới A Quang, người Quảng Tây, đang tìm việc cho các công ty Trung Quốc, đóng ở Khu Công nghiệp Sóng Thần và Việt Nam - Singapore. A Quang rút từ ba lô ra 4 roi điện rồi nói ngọng nghịu tiếng Việt: “Sang lần này ngộ đem vài cây chào hàng, nếu mua nhiều, lần sau ghé đây sẽ cung cấp thêm. Bọn mình sang Việt Nam như đi chợ mà”. Điểm chung của những “hàng nóng” mà A Quang đem ra “mồi” chúng tôi là khả năng phóng điện tạo nên thanh âm “tẹt tẹt” gây sát thương cho đối phương. Kiểu dáng khá bắt mắt. Loại ngắn khoảng 20 cm, hai đầu có hai đinh cũng là nơi phun điện. Đặc biệt bên trong roi điện ngắn này còn có một bình xịt hơi cay nhỏ. Loại này có giá khoảng 200.000 đồng. Riêng loại roi điện dài khoảng 40 cm bên ngoài được bao bằng lớp thép sáng loáng. Theo A Quang, loại roi này vừa phun điện vừa dùng để đánh “giáp lá cà”. Phía trước mũi roi điện còn có đèn pin để dùng ban đêm, giá khoảng 500.000 đồng. Khi chúng tôi thắc mắc những mặt hàng này lọt vào Việt Nam bằng đường nào thì mới hay đa phần roi điện được các cửu vạn mang từ bên kia biên giới qua Việt Nam bằng đường rừng. Sau đó hàng được tập trung chuyển đến tay đầu nậu, chính đầu nậu phân phối hàng đi tiêu thụ. Theo lời A Quang: SV và CN người Trung Quốc bán hàng tại Thủ Đức thì vận chuyển sang Việt Nam trực tiếp qua cửa khẩu. Mỗi người cho khoảng 4, 5 roi điện vào hành lý, với số lượng mỗi lần đi rất đông, lại đi nhiều lần trong năm nên muốn đặt hàng số lượng lớn thì thoải mái.
Hiện ở một số trường ĐH và khu công nghiệp tại TPHCM, SV và CN người Việt đang giúp “đồng nghiệp” người Trung Quốc bán roi điện để hưởng hoa hồng. Việc chơi roi điện cũng đang công khai trở thành mốt của những người thích chơi ngông. Chưa xảy ra tai nạn nào đến mức thiệt mạng vì loại roi điện này nhưng rõ ràng, tính sát thương do chúng gây ra không thể xem thường. Không hiểu sao vẫn chưa thấy cơ quan chức năng nào can thiệp, xử lý.