Chồng thắt cổ, vợ chết trong phòng trọ với nhiều vết máu

(NLĐO) - Đầu năm, ngay ngày lễ Tình nhân, người dân khu vực chợ Hóa An (xã Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bàng hoàng trước cảnh đôi vợ chồng chết thảm trong phòng trọ.

Trưa 14-2, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Phạm Huy Kế (35 tuổi) và chị Trần Thị Mỹ Xuân (34 tuổi, cùng quê tỉnh Quảng Bình).

Người dân bàng hoàng trước vụ án mạng xảy ra đầu năm
Người dân bàng hoàng trước vụ án mạng xảy ra đầu năm

Theo người dân xung quanh, tối 13-2, họ nghe tiếng cãi nhau kịch liệt của cặp vợ chồng tại phòng trọ ở khu vực chợ Hóa An.

Đến sáng 14-2, không thấy 2 người ra khỏi nhà, người hàng xóm nhìn vào cửa sổ thì thấy anh Huy đã chết trong tư thế treo cổ còn chị Xuân chết dưới nền nhà với nhiều vết máu.

Cũng theo người dân sống gần đó, anh Kế và chị Xuân chung sống từ nhiều năm nay nhưng đều có con riêng gửi ông bà nội ngoại nuôi ở quê.