Chữa “bệnh thập cẩm” bằng nước lạnh
(NLĐO)- Ngày 27-8, Công an huyện Cần Đước phối hợp với xã Long Hựu Đông (Cần Đước - Long An) xử phạt hành chính 500 ngàn đồng và đưa ra cảnh cáo trước dân đối với ông Trần Hữu Vinh (tự Dân, 36 tuổi) vì chữa bệnh theo kiểu mê tín dị đoan.
Từ đầu năm 2010 đến tháng 7-2010, ông Vinh tự xưng là có bề trên về nhập xác độ trì, ban phép nên lập am thờ trị bệnh.
Cách trị bệnh của ông Vinh là lấy một ly nước lạnh (nước sông, nước giếng hoặc nước mưa) đặt lên bàn thờ, đốt nhang khấn vái, sau đó đổ ly nước vào chỗ đau của người bệnh rồi vỗ theo kiểu “đau đâu vỗ đó”.
Theo TTXVN, khi mới “hành nghề”, ông Vinh làm phép trị bệnh khoảng 6-8 người/ngày. Sau đó tăng dần lên 60-70 người/ngày. Hầu hết, những người mê tín từ nơi khác đến, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, xáo trộn cuộc sống ở địa phương.
Tuy ông Vinh tuyên bố trị bệnh không lấy tiền, nhưng những người đến đây đều phải đặt tiền tổ từ 10.000 đồng trở lên hoặc trái cây…