Chưa cho nhận cháu bé vì còn nhiều khuất tất
(NLĐ) - Ngày 25-11, ông Nguyễn Trung Tuấn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM, cho biết vẫn chưa thể giao cháu Tý (người bị hai anh em Mạch Trác Thanh và Mạch Tái Vy bắt đem bán- Báo NLĐ ngày 22 và 24-11 đã thông tin) cho ông Lê Văn Sáo (tạm trú phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), người tự nhận là cha cháu, vì còn nhiều khuất tất cần phải xác minh thêm
Sáng cùng ngày, ông Sáo đã đến trung tâm để xin nhận cháu Tý về nhà. Ông Sáo chỉ trình được bản sao giấy khai sinh một cháu bé mang tên Lê Bá Trường (SN 2002) mà ông khai là con trai của ông với người vợ thứ 3 tên Lê Thị Thúy Lan, ở Biên Hòa - Đồng Nai. Tuy nhiên, bản sao giấy khai sinh này lại do UBND xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới - An Giang cấp ngày 30-6-2008, còn tên người mẹ là Trần A Muối.
Trong khi đó, ông Trịnh Minh Huy, Phó Ban Điều hành khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa A, cho biết đầu năm 2008, ông Sáo dắt về một cháu bé (tức Trường) để nuôi. Khi mọi người hỏi, ông Sáo bảo là con nuôi.