Chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Chợ Rẫy

(NLĐ) - Đến chiều 24-8, tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương Cần Thơ, tứ chi của bệnh nhân Trần Minh Ch. vẫn bị liệt hoàn toàn sau khi tiêm đến mũi vắc-xin thứ 6 phòng ngừa bệnh dại (Báo NLĐ đã có bài phản ánh). Theo đánh giá của bác sĩ Dương Thiện Phước (người trực tiếp điều trị cho anh Ch.), anh Ch. vẫn còn trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Trước tình hình trên, cùng ngày, người nhà của anh Ch. có ý định xin BV đưa anh về quê để... lo hậu sự. Tuy nhiên, sau khi nghe bác sĩ Phước giải thích rằng vì cha anh Ch. là liệt sĩ, nên chính quyền địa phương ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành (Hậu Giang) vừa làm xong thủ tục bảo hiểm y tế cho anh, nên sẽ được điều trị miễn phí khi chuyển lên BV Chợ Rẫy (TPHCM).

Đến 16 giờ cùng ngày, gia đình anh Ch. đã đồng ý chuyển anh lên BV Chợ Rẫy.

Cũng trong ngày 24-8, sau khi Báo NLĐ có bài phản ánh bệnh tình của anh Ch. cũng như hoàn cảnh bi đát của gia đình anh, đại diện Công ty TNHH P&R Long Quân (TP Cần Thơ) đã đến trao 2 triệu đồng cho anh Ch., giúp anh có điều kiện tiếp tục chữa bệnh.

Nhiều bạn đọc ở TPHCM, Tiền Giang, Long An, TP Cần Thơ... cũng đã liên lạc qua điện thoại hoặc đến tòa soạn và văn phòng đại diện của Báo NLĐ tại TP Cần Thơ để hỗ trợ tiền cho anh Ch. và gia đình.