Chuyện hy hữu ở Cà Mau: Một tuổi làm bí thư xã!

Trung tuần tháng 3-2010, ông Trần Văn Khắp (SN 1950) ngụ khóm 10, thị trấn Sông Đốc, tỉnh Cà Mau tìm đến Trạm liên lạc và phát hành Báo CATP tại Cần Thơ trình bày bức xúc. Theo lời ông Khắp, đã hai mươi năm ông yêu cầu các cơ quan chức năng bảo đảm quyền lợi cho cha ông là liệt sĩ Trần Phát Nên (SN 1926) nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, Cà Mau nhưng không được xem xét. Vì sao thân nhân một liệt sĩ lao vào khiếu kiện?

img
Chữ lót trong tên liệt sĩ Trần Phát Nên bị viết sai




Tám mộ chỉ có hai mộ có hài cốt 

Theo lời nhiều cán bộ hưu trí, liệt sĩ Trần Phát Nên là tấm gương sáng trong phong trào chống Mỹ cứu nước. Ông được phân công làm Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước. Sau gần 10 năm công tác, ông trực tiếp chỉ đạo nhiều trận đánh vào khu Hải Yến, một địa điểm tội ác của bọn giặc. Năm 1968, ông nhận được lệnh bao vây khu Hải Yến thì hi sinh tại chiến trường.

Ông Trần Văn Khắp nhớ lại: “Hòa bình lập lại, Nhà nước mời gia đình tôi chứng kiến việc bốc hài cốt của cha tôi về an táng tại nghĩa trang Cái Nước. Tôi mừng thầm cứ tưởng cha tôi được an mồ. Nào ngờ, mộ liệt sĩ còn không được yên...”.

Như thông lệ, vào ngày 25 Tết năm 1990, ông Khắp cùng gia đình viếng mộ của cha. Đến nơi, ông Khắp tá hỏa thấy bia mộ mang tên liệt sĩ Trần Phát Nên không còn. Ông chạy tìm khắp nghĩa trang cũng không có. Dò hỏi người dân địa phương gần khu vực nghĩa trang thì ông được biết: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cái Nước đã bốc mộ mấy tháng qua.

Ông Khắp vội đến nhà riêng của một lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cái Nước để thắc mắc. Vị lãnh đạo phòng trả lời lạnh lùng: “Anh về đi! Tôi làm sao cho đúng thì thôi”. Ông Khắp buồn bã trở về.

Kể từ khoảng thời gian trên, ông thường đi tới đi lui tại nghĩa trang huyện Cái Nước. Có lần, ông phát hiện toàn nghĩa trang không có ngôi mộ nào có tên nên làm đơn yêu cầu chính quyền địa phương kiểm tra. Bia mộ liệt sĩ Trần Phát Nên, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng Tây được ghi sinh năm 1968 và hi sinh năm 1969. Nghĩa là, ông Nên một tuổi làm bí thư xã, một tuổi tham gia kháng chiến và hi sinh (?).

Thời gian sau, dư luận phát hiện nhiều ngôi mộ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Nước không có hài cốt. Qua kiểm tra tám mộ thì chỉ hai mộ có hài cốt. Sự việc bị phát hiện, trưởng phòng được về hưu non; một số cán bộ chủ chốt của huyện được thăng chức.

Trước thông tin trên, ông Khắp khẳng định, dưới mồ của cha ông chưa chắc có hài cốt; nếu có chăng cũng không phải chính hài cốt mang tên liệt sĩ Trần Phát Nên.


img
Ông Khắp bên đống hồ sơ khiếu nại

Càng sửa càng sai !

Ngoài việc sai năm sinh, tên và quê quán của liệt sĩ Trần Phát Nên được thay đổi lung tung. Hàng năm, chính quyền địa phương đều nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ nhưng theo lời ông Khắp càng sửa càng sai. Ngày 6-12-2008, ông Khắp đến thăm mộ của cha ông đã được xây mới. Tuy nhiên, bia cũ được sửa lại Trần Phát Nên ngụ xã Trần Thới thì sau lần sửa lại ghi là Trần Văn Nên ngụ xã Tân Hưng.

Trao đổi với PV, ông Khắp không giấu được chua xót: “Không phải bia ghi sai chữ lót và địa điểm mà các giấy tờ cũng sai tất tần tật. Bằng Tổ quốc ghi công ghi là liệt sĩ Trần Phát Nên. Huân chương kháng chiến thì ghi Trần Khắc Nên. Bia tưởng niệm tại xã Việt Thắng lại ghi Trần Bá Nên. Bia mộ ghi Trần Văn Nên. Vì vậy, một số chế độ chính sách của cha tôi không được giải quyết với lý do là giấy tờ không khớp. Tôi hoàn toàn thất vọng thất vọng trước kiểu giải quyết vô trách nhiệm của chính quyền địa phương”.

Ông Khắp cho biết thêm, mới đây sau hai năm yêu cầu, ông Khắp được gặp vị lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau. Sau khi nghe lời trình bày của ông Khắp, vị cán bộ này khuyên ông Khắp tiếp tục... hi sinh. Ông Khắp không đồng ý. Kết thúc buổi gặp gỡ, vị cán bộ này nói: “Nếu bốc mộ đúng hài cốt của cha anh thì anh phải chịu mọi chi phí kể cả chi phí đi đứng cho cán bộ sở...”. Dù biết đề nghị trên “quýt làm cam chịu” nhưng mong muốn tìm hài cốt thật cho cha, ông Khắp gật đầu đồng ý. Thế nhưng từ đó cho đến nay, ông chờ đợi cũng như hai mươi năm đằng đẵng đợi chờ.