Có cũng như không (?!)
Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã phân công rõ người phát ngôn với báo chí song khi phóng viên đến tìm hiểu thông tin, nhất là đối với các vấn đề gai góc, nhạy cảm, thường bị đùn qua đẩy lại hoặc thoái thác cung cấp
Thời gian qua, trước nhiều vụ việc “nóng” xảy ra trên địa bàn TPHCM, báo chí rất cần thông tin từ người phát ngôn (NPN) của UBND TP. Thế nhưng, điều làm cánh phóng viên nản lòng là thường nghe câu thoái thác quen thuộc của NPN - vị chánh Văn phòng UBND TPHCM - đại loại: “Chúng tôi phải kiểm tra lại sự việc”, “chưa thể thông tin gì thêm”, “chưa thấy báo cáo”...
Bên cạnh đó, tại những hoạt động thường kỳ của UBND TPHCM như: họp giao ban, họp định kỳ về điều hành kinh tế - xã hội của TP..., phóng viên các báo cũng khó tiếp cận thông tin một cách chính thống từ NPN. Không ít nhà báo đã thốt lên: “Có NPN cũng như không!”.
Tìm vã mồ hôi
Cách nay khoảng một tuần, khi tìm hiểu thông tin xung quanh chuyện lùm xùm đất đai ở Long An, chúng tôi đến UBND thị xã Tân An tìm NPN và bị nhân viên văn phòng UBND thị xã này “quần” vã mồ hôi.
Thoạt tiên, có người chỉ lên lầu. Khi chúng tôi lên lầu thì có người lại trỏ xuống tầng trệt. Cứ thế, chúng tôi lên xuống mấy bận mới được một nữ nhân viên văn phòng tỏ ra quan tâm: “Anh có giấy giới thiệu không? Có hẹn trước chưa, tìm hiểu về việc gì?”. Sau khi chúng tôi trình thẻ nhà báo, nói rõ nội dung cần tìm hiểu, nữ nhân viên này bảo cô ta không có quyền phát ngôn.
Chúng tôi xin gặp NPN của UBND thị xã Tân An, cô ta quả quyết ở đây không có người này. “UBND thị xã không có NPN?” - chúng tôi gặng hỏi. Nữ nhân viên văn phòng không trả lời.
Lát sau, cô ta gọi điện thoại báo cáo cho ai đó, rồi đưa cho chúng tôi mảnh giấy, bảo viết ra những nội dung cần trao đổi, ghi lại số điện thoại để văn phòng liên lạc khi NPN thu xếp được thời gian.
Chờ mãi một tuần sau mà vẫn không thấy Văn phòng UBND thị xã Tân An liên lạc, mới đây, chúng tôi quay lại và nhận được câu trả lời: NPN chưa chuẩn bị xong nội dung trả lời. Nữ nhân viên văn phòng gặp chúng tôi tuần trước còn nhăn nhó: “Tụi tôi đã bảo các anh chờ, khi nào gọi thì hãy đến kia mà!”!
|
Trước đó, cuối tháng 4-2009, khi liên hệ công tác với UBND thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành - Long An, chúng tôi được một cán bộ tiếp rất lịch sự.
Anh bảo chúng tôi chờ chủ tịch UBND thị trấn họp xong sẽ tiếp chuyện vì chỉ ông ta mới được quyền phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Chúng tôi mừng thầm và hy vọng sẽ tìm hiểu thông tin từ NPN được dễ dàng.
Trưa, cuộc họp tan, anh cán bộ kia báo với vị chủ tịch UBND thị trấn có nhà báo xin gặp. Anh cán bộ vừa dứt lời, vị chủ tịch quát lớn: “Không được phép tiếp xúc trực tiếp đám phóng viên, nhà báo. Hãy chỉ họ qua văn phòng!”.
Chúng tôi đành tìm gặp cán bộ phụ trách văn phòng UBND thị trấn song ông này lắc đầu, phán: “Tôi không thể đại diện NPN của UBND thị trấn trao đổi với báo chí”!
Không quen, không cho!
Đại dịch cúm A/H1N1 đang lây lan khá nhanh ở TPHCM là chuyện thời sự nóng hổi, buộc phóng viên mảng y tế phải thường xuyên đeo bám những NPN để lấy được thông tin cần thiết cung cấp cho bạn đọc.
Lãnh đạo TP đã chỉ đạo các quận, huyện, cơ sở y tế quyết liệt tăng cường công tác phòng chống đại dịch này; đồng thời phải hợp tác cao độ với báo chí để tuyên truyền ý thức phòng ngừa cho người dân, trong đó có quy định phải để máy điện thoại chế độ 24/24 giờ để tiện liên lạc...
Tuy nhiên, khi liên hệ với lãnh đạo một quận nằm sát cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất để tìm hiểu tình hình chuẩn bị phòng chống đại dịch này, chúng tôi đã gặp nhiều tình huống dở khóc, dở mếu.
Chủ tịch quận bảo do đã phân công cho một phó chủ tịch nên không nắm rõ, chỉ có vị phó chủ tịch hoặc chánh văn phòng mới nắm đủ thông tin để phát ngôn với báo chí.
Chủ tịch quận đã nhiệt tình giới thiệu cho chúng tôi liên hệ với chánh văn phòng UBND quận để tìm hiểu thông tin hoặc thu xếp tiếp xúc, trao đổi với vị phó chủ tịch kia.
Thế nhưng, chúng tôi đã liên hệ qua điện thoại hàng chục lần với chánh văn phòng và phó chủ tịch quận mà chẳng có được thông tin nào. Lý do mà vị chánh văn phòng đưa ra làm chúng tôi bật ngửa: Không quen với phóng viên Báo NLĐ nên không cung cấp!
Thông cảm nhé, chưa được chỉ đạo!
Mới đây, khi tìm hiểu thông tin về dự án đường Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức - TPHCM chỉ dài khoảng 1,6 km nhưng thi công hơn 2 năm chưa xong, chúng tôi điện thoại xin gặp người có quyền phát ngôn ở đây là chủ tịch UBND quận.
Ông bận họp, bảo chúng tôi cứ tìm gặp giám đốc hoặc phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thủ Đức để trao đổi, tìm hiểu. Thế nhưng, khi chúng tôi tìm gặp phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thủ Đức, ông ta từ chối cung cấp thông tin, với lý do không nghe chủ tịch UBND quận chỉ đạo gì.
“Tôi sẽ không cung cấp bất cứ thông tin nào khi chưa nhận được chỉ đạo của chủ tịch quận. Tuần trước, một nhà báo cũng đến hỏi về dự án đường Đặng Văn Bi, chủ tịch bảo tôi cung cấp thông tin thì tôi mới cung cấp. Còn chị thì... thông cảm!”.
Chúng tôi cố thuyết phục, rằng thông tin mình cần cũng không khác những gì ông ta đã trao đổi với nhà báo kia, đâu phải chuyện gì mới hay “động chạm” mà phải chờ chỉ đạo...
Song, vị phó giám đốc vẫn một mực thoái thác: “Chị thông cảm, tôi chưa được chỉ đạo”! Không biết làm sao hơn, chúng tôi đành gọi điện thoại liên lạc lại với chủ tịch UBND quận Thủ Đức. Song, gọi tới gọi lui mãi, ông vẫn không bắt máy!
Kỳ tới: Né qua, đá lại