Có đất đem hiến cũng bị hành?!
Hiến đất làm đường, một nghĩa cử đẹp của người dân TPHCM. Nhưng oái oăm thay, nghĩa cử đó lại trở thành tai họa cho chính người dân hiến đất bởi công trình rơi vào tay những “ông” thi công... trời ơi!
Ông chánh án cũng bị hành
Khoảng 300 hộ dân đã đồng lòng hiến gần 1.000 m2 đất cho công trình mở rộng 5 tuyến đường ở phường An Lạc, quận Bình Tân-TPHCM. Một trong những công dân đồng lòng đó có ông Bùi Hoàng Danh, Chánh án TAND TPHCM. Khi nghe UBND phường An Lạc thông báo kêu gọi người dân ở đường Ngô Y Linh và các tuyến đường có liên quan đến dự án nâng cấp đô thị của phường An Lạc- quận Bình Tân hiến đất làm đường, ông Danh đã hiến ngay gần trăm mét vuông đất, dời nhà vào sâu hơn. Em trai ông cũng noi gương anh, hiến gần 100 m2 đất mở đường. Tính theo giá thành hiện nay, phần đất hai anh em ông Danh hiến đã trị giá gần 500 triệu đồng. Nhưng chờ mãi 5 con đường mơ ước đâu không thấy chỉ thấy 2 năm nay người dân ở đây khổ sở đủ thứ.
|
LTS: Những bức xúc của nhân dân (như: Thủ tục hành chính nhiêu khê, quy hoạch treo, giấy tờ nhà đất phiền toái, xét nhập hộ khẩu khó khăn... Và sự quan liêu của chính quyền, sự nhũng nhiễu của công chức, khiến cho người dân bị hành bằng đủ mọi kiểu, mọi nơi) đã kéo dài nhiều năm nay. Từ những bức xúc đó, trong cuộc họp ngày 8-8 giữa thường trực HĐND TPHCM với HĐND 24 quận, huyện đã phải đặt vấn đề “Ra thời hạn cho UBND trả nợ dân”. Bài báo dưới đây phản ánh thêm một chuyện cười ra nước mắt mà nhân dân quận Bình Tân và Tân Phú - TPHCM đã phải chịu đựng nhiều năm nay, cũng là minh chứng của biểu hiện“chính quyền ngày càng xa dân” Làm gì để chính quyền gần dân hơn? Chúng tôi mong được bạn đọc tiếp tục cung cấp thông tin và hiến kế. |
Ông Huỳnh Văn Dự, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc - quận Bình Tân, cho biết: Đơn vị thi công (Công ty Cổ phần Xây dựng và Lắp máy điện nước số 3 (Comas 3) trực thuộc Bộ Xây dựng) rất trì trệ, lúc làm thì chỉ làm được 5-10 m rồi nghỉ, có khi nghỉ cả tuần mới làm tiếp tục. Đã có trường hợp người bệnh gọi điện đến cấp cứu nhưng xe không vào được, hàng xóm phải khiêng ra ngoài. Cống thì thiếu nắp khiến trẻ con té xuống liên tục, may mà đến nay chưa có trường hợp chết người nào xảy ra.
![]() |
| Xe tải, xe máy đua nhau đi hình zic zăc trên con đường “chết” Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú - TPHCM (Ảnh chụp ngày 12-8). |
Theo ông Nguyễn Hoàng Nhân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nâng cấp đô thị TPHCM, sau nhiều lần kiểm điểm, Công ty Comas 3... hứa đến cuối năm 2006 sẽ làm xong. “Nếu tiếp tục thất hứa, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng và xử phạt đơn vị”, ông Nhân nói. Hứa là hứa vậy nhưng họ có làm hay không thì bà con tiếp tục chờ... “hồi sau sẽ rõ”. Ông Khoa, em trai ông Chánh án Bùi Hoàng Danh, chỉ biết lắc đầu than thở: “Đơn vị thi công rồi cả chủ đầu tư làm ăn chụp giựt như vậy sao thuyết phục được người dân”.
Hiến đất... hại đường!
Con đường Thoại Ngọc Hầu - quận Tân Phú dài chưa tới 3 km đã được thi công ròng rã 4 năm để rồi biến thành một con đường... chết với rất nhiều ao hồ, ổ voi, ổ gà... thường xuyên là nguyên nhân gây tai nạn cho người đi đường. Con đường này cũng thuộc dạng “Nhà nước và nhân dân cùng làm” với sự đóng góp hơn 10.000 m2 đất của 342 hộ dân. Mấy ngày này trời mưa, con đường đã biến thành một dòng sông mênh mông nước. Người dân chịu không nổi đã góp tiền và vận động thêm được mấy trăm triệu đồng dặm vá lại đường đi đỡ. Gần đây, đơn vị thi công đã hô “biến”, bỏ lại công trình đau khổ cho quận Tân Phú lãnh đủ! Vừa qua, UBND TP cũng đã cho Sở GTCC TP chấm dứt hợp đồng với Công ty Xây dựng Giao thông Sài Gòn vì không đủ năng lực thi công công trình. Vậy là sau hơn 4 năm, con đường của lòng dân biến thành con đường “chết” và nay tiếp tục “đắp chiếu” nằm đợi!
|
“Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. (Trích thư của Hồ Chủ tịch gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, Báo Cứu quốc, số 69, ngày 17-10-1945) |
.jpg)