Cò đóng phạt “quậy” không kém
Hầu hết những tay cò đều khoe có “thầy”, có người quen trong các đội CSGT, song thực tế không hẳn vậy
Đến hầu hết các đội CSGT ở TPHCM, cảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là đội quân cò hoạt động hết sức náo nhiệt. Mỗi lần đóng phạt giùm, cò bỏ túi 10.000 đồng-30.000 đồng; còn lấy xe vi phạm giao thông bị giam ra sớm, giá đội lên gấp 20-30 lần.
Cò đóng phạt (X) trên đường Nguyễn Khắc Nhu, quận 1 - TPHCM, cạnh Đội CSGT số 1. Ảnh: N.THỦY
Có “thầy”, mới giúp được
Ngày 24-2, vừa dừng xe trước Đội CSGT số 1 (52 Nguyễn Khắc Nhu, quận 1), tôi bị rất đông cò bao vây, mời chào: “Đóng phạt hả, đưa anh làm nhé!”; “Vô lấy quyết định phạt, rồi đưa anh đi đóng giùm cho nhanh”... Tôi dọ hỏi: “Chỗ đóng phạt xa không?”. Một thanh niên nhanh nhảu: “Xa lắm, nhưng tiền công chỉ 20.000 đồng thôi”. Vừa nói, anh ta vừa chộp tờ giấy trên tay em gái tôi rồi vọt đi.
Mới đây, khi đến Đội CSGT số 1, tôi bị 3 nam, một nữ bu quanh chèo kéo ngay giao lộ Nguyễn Khắc Nhu - Trần Hưng Đạo. Một thanh niên chộp tay tôi, hỏi có phải đi đóng phạt không. Khi biết tôi bị giam xe, anh ta quả quyết: “Muốn lấy ra liền thì để tụi này lo”. Tôi bảo hiện đang bận, để mai lấy. Anh ta lắc đầu lia lịa: “Hôm nay có “thầy”, tụi anh mới giúp được, mai thì chưa chắc”. Thấy tôi dợm bỏ đi, anh ta liền hỏi một cò khác tên Đen đứng gần đó, rồi dẫn một thanh niên tên Sang đến. Sang liền ra giá với tôi: “Muốn lấy hôm nay hay ngày mai cũng được. Em cho tụi anh 2 thùng bia và chầu cà phê, tương đương 450.000 đồng”. Chê giá mắc, tôi bỏ đi.
Tìm hiểu thêm, tôi được biết nhóm cò này có hơn 10 người, hoạt động đã nhiều năm nay và rất táo bạo. Trong đó, có nhiều thanh niên xăm mình vằn vện trông rất dữ tợn. Ngày cao điểm, họ ra tận đầu đường Nguyễn Khắc Nhu hoặc vô đến bãi giữ xe của Đội CSGT số 1 để tìm “mồi”. Một người dân ở đây cho biết: “Nhóm cò này rất dữ. Nhiều người bị chèo kéo nhưng lờ đi liền bị họ đeo bám vào tận nơi đóng phạt la ó inh ỏi”.
Tại Đội CSGT số 5 (phường Trung Mỹ Tây, quận 12), tuy lượng người đến đóng phạt vắng vẻ nhưng cũng có khá nhiều cò. Một cò tên L. tiết lộ: “Ở đây có 8-9 người làm như tôi. Nếu đông khách, mỗi ngày tôi kiếm được vài trăm ngàn đồng”. Mỗi lần đi đóng phạt giùm, cò ở đây lấy tiền công 20.000 đồng - 30.000 đồng; lấy xe bị giam ra giá từ 1 triệu - 1,5 triệu đồng. “Chỉ những người quen mặt, tụi tôi mới dám nhận lấy xe ra” – L. bảo.
Đến các đội CSGT - trật tự - phản ứng nhanh của nhiều quận, tôi cũng thấy tình trạng cò chèo kéo khách tương tự.
Coi chừng bị lừa
Hầu hết những tay cò chúng tôi tiếp xúc đều khoe có “thầy”, có người quen trong các đội CSGT, song thực tế không hẳn vậy. Tại Đội CSGT số 1, cò không dám bước vào nơi đóng phạt, chỉ lảng vảng bên ngoài chờ khách lấy quyết định xong mới đến gạ gẫm đóng giùm. Hằng, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TPHCM, cay cú: “Chỗ đóng phạt cách đây chỉ hơn nửa cây số mà họ đòi tới 20.000 đồng. Tưởng họ đóng nhanh, song em chờ nãy giờ vẫn chưa xong”.
Nhiều người dân đến đóng phạt, lấy xe bị giam nếu không cẩn thận còn bị cò lừa. Một người dân ngụ gần Đội CSGT số 1 kể: “Mới tháng trước, một phụ nữ bị cò lừa lấy 400.000 đồng đã uất ức than trời giữa đường. Cò yêu cầu chị đưa tiền, đưa biên bản vi phạm để lo lấy xe bị giam ra rồi cầm tiền biến luôn”.
Trung tá Nguyễn Ngọc Loan, Đội trưởng Đội CSGT số 1, nhận xét: “Cò còn tồn tại là do tâm lý người bị phạt ngại đến kho bạc đóng tiền, chưa kể một số người mất biên bản sợ tốn thời gian nên nhờ cò đóng phạt giùm. Người dân nên liên hệ trực tiếp với trực ban để được hướng dẫn, không nên tìm cò. Tôi khẳng định ở đội này không có chuyện cò giúp lấy xe vi phạm bị giam ra nhanh được”. Trung tá Loan cho biết đội đã phát loa 2 phút/lần để cảnh báo người dân không nên tin lời chèo kéo, gạ gẫm của cò. “Để giải quyết tình trạng này, chúng tôi mong người dân tự đóng phạt hoặc làm giấy tờ, sẽ không mất nhiều thời gian. Nếu bị cò bắt chẹt, nên báo ngay để chúng tôi kiến nghị địa phương xử lý” - trung tá Nguyễn Văn Mến, Đội Phó Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh Công an Bình Thạnh, khuyên.