Cô gái bị đốt tại phòng trà đã tử vong, hung thủ ra đầu thú

(NLĐO) - Sáng 22-4, Đại tá Võ Tương, Trưởng Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, xác nhận nghi phạm đốt chết chị Phan Thị Hải Yến (SN 1990) đã ra đầu thú.

Đại tá Tương cho biết sau khi vào cuộc điều tra, xác định nghi phạm là Nguyễn Phước Thành (SN 1974, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu), Công an quận Hải Châu đã vận động người nhà khuyên nhủ và Thành đã đến cơ quan công an đầu thú lúc 1 giờ sáng ngày 22-4. Toàn bộ hồ sơ vụ việc cũng sẽ được giao cho Công an TP Đà Nẵng thụ lý.
 
Được biết, Thành đang hành nghề sửa xe ở TP Đà Nẵng.

Trước đó, tối 21-4, ông Phan Hải Sơn, bố của chị Phan Thị Hải Yến cho biết chị đã tử vong tại bệnh viện lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày do phỏng quá nặng, lên đến 95% diện tích cơ thể.
 
img
Sau một ngày cấp cứu tại bệnh viện, chị Yến đã tử vong

“Gia đình tôi hết sức đau buồn trước sự ra đi của con gái, mong cơ quan công an nhanh chóng tìm ra thủ phạm giết chết con tôi một cách dã man để trừng trị theo đúng pháp luật”- ông Sơn nói trong nước mắt.
 
img
Phòng trà nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 20-4, khi chị Yến đang uống nước tại phòng trà Dòng Thời Gian (số 48 Lê Đình Dương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thì bị 2 đối tượng chạy xe máy xông vào, tạt xăng đốt gây phỏng nặng.

Ông Sơn cho biết chị Yến sắp lấy chồng nhưng cách đó vài ngày có xảy ra cãi vã với một thanh niên, nguyên nhân là do người này có tình cảm với chị Yến nhưng không được đáp lại.