Còn lại nỗi đau
Như Báo Người Lao Động ngày 11-7 thông tin, tai nạn bất ngờ vào ngày 10-7 đã làm 4 ngư dân trên tàu QNg 98849 – TS bị tử nạn.
Anh Lưu Văn Dũng, thuyền viên trên tàu đánh cá QNg 98849 – TS, kể: Chuyến ra khơi này đánh bắt được nhiều hơn những chuyến ra khơi trước đó. Số lượng cá trên tàu ước khoảng 25 tấn nên mọi người tức tốc vào đất liền để bán. Khi cách cảng Đà Nẵng khoảng vài hải lý, các thuyền viên trên tàu kiểm tra mọi thứ để chuẩn bị cập cảng.
Trong quá trình kiểm tra, tài công thấy dưới hầm nước nhiều nên đề nghị bơm lên và kéo các thùng đá. Anh Nguyễn Công Thọ (SN 1988) xuống đầu tiên thì bị chết ngạt.
Thấy vậy, thuyền trưởng Nguyễn Văn Thành (SN 1976) và hai ngư dân Nguyễn Công Bình (SN 1990), Lê Minh Phụng (SN 1992) liền chạy đến cứu cũng bị ngã chết.
Ngư dân Nguyễn Minh Ngọc buộc dây vào người nhảy xuống hầm cũng bị ngất nhưng được các ngư dân còn lại kéo lên và cấp cứu kịp thời. Một ngư dân khác cũng bị ngộ độc khí nhưng nhẹ hơn.
Sáng 10-7, thi thể của 4 ngư dân tử nạn đã được đưa về gia đình mai táng trong nỗi tiếc thương của người dân làng chài thôn Thạch Bi 1 và Thạch Bi 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ-Quảng Ngãi.
Ông Lê Văn Minh, cha của anh Lê Minh Phụng, cho biết Phụng là con đầu lòng và là lao động chính của gia đình nhưng nay Phụng chết đột ngột nên gia đình không biết bấu víu vào ai, trong khi hai đứa em của Phụng mới chỉ học lớp 5 và lớp 9. “Hai đứa trẻ này rồi cũng phải nghỉ học để đi biển thôi”- ông Minh nói.
Ông Nguyễn Văn Dũng, cha của anh Nguyễn Công Bình, cũng trong hoàn cảnh tương tự. Ông Dũng có 4 người con, Bình là con trai duy nhất và là người đi biển để nuôi sống gia đình.
Mặc dù đi biển đã 4 năm nhưng Bình không tích lũy được bao nhiêu, cả gia đình đang sống trong căn nhà chỉ rộng 28 m2. “Thiếu thằng Bình thì cả nhà biết lấy gì sống”- ông Dũng nức nở.
Nguyễn Công Thọ là con trai út trong gia đình và cả nhà cũng chỉ trông chờ vào anh khi ông Nguyễn Sư (62 tuổi, cha Bình) không còn sức để ra khơi.
Để chia sẻ nỗi đau mất mát, Quỹ Bảo trợ Hội Nghề cá VN cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 2 triệu đồng.
|
Hít phải khí độc
Ngày 12-7, Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an TP Đà Nẵng đã đưa ra kết luận chính thức về cái chết của 4 ngư dân Quảng Ngãi trên tàu QNg 98849 - TS xảy ra ngày 10-7 là do hít phải luồng khí độc tích tụ lâu ngày trong hầm đá.
Nguyên nhân là do điều kiện vệ sinh trong hầm không bảo đảm nên vi sinh vật có điều kiện tích tụ rồi phân hủy, đồng thời tương tác với các chất bảo quản như phân urê, muối nitrit... (ngư dân hay dùng để bảo quản mực, cá) đã tạo nên hỗn hợp khí độc nguy hiểm.
H.Dũng |