Công nhân TP nguyện xứng đáng với niềm tin của Đảng
Thành ủy sẽ hết lòng chăm lo, cả tinh thần lẫn vật chất, để đội ngũ CNVC-LĐ phát triển. Như một thông lệ đẹp, sáng sớm ngày 1-2, đoàn đại biểu công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ ) và Công đoàn (CĐ) TPHCM đã đến chúc mừng Thành ủy TPHCM nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản VN.
Đoàn gồm 30 cán bộ CĐ và công nhân (CN) ưu tú, CN về trước kế hoạch năm 2001, CN đạt danh hiệu Bàn tay vàng qua các hội thi thợ giỏi... Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TPHCM - nói: “Đây là đoàn đầu tiên đến chúc mừng Đảng. Điều này thật có ý nghĩa vì giai cấp CN luôn luôn đi đầu...”.
Tiếp tục nâng cao trình độ đội ngũ
Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch LĐLĐ, đã báo cáo với Bí thư Thành ủy: “Năm 2001, các cấp CĐ TP đã phát động 4 đợt thi đua sâu rộng trong CNVC-LĐ, trong đó có đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp và 75 ngày đêm hoàn thành kế hoạch, đóng góp đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của TP. Phát huy những thành quả đã đạt được, năm 2002, tổ chức CĐ và đội ngũ CNVC-LĐ TP sẽ tiếp tục thực hiện những chương trình mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX và Đại hội Đảng TP lần VII đề ra, đẩy mạnh chương trình xây dựng giai cấp CN nhằm nâng cao nhận thức chính trị, trình độ học vấn, tay nghề cho đội ngũ”.
Tại buổi gặp gỡ, anh Nguyễn Văn Hải, CN bậc 6/7- Công ty Môi trường Đô thị TPHCM, báo cáo với Bí thư Thành ủy về quá trình rèn luyện, phấn đấu của bản thân để từ một người thợ học việc vào năm 1987, nay đã đạt tay nghề bậc 6/7, học hết cấp 3 và đang học trung cấp chính trị ban đêm. Anh Hải đã có hàng chục sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi và tiết kiệm cho công ty hàng trăm triệu đồng. Tháng 3-2001, Anh Hải đã vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng. Một người thợ trẻ khác vừa đứng vào hàng ngũ Đảng năm 2001 là Đinh Thị Kim Quế, một trong những CN về trước kế hoạch năm 2001 của Công ty Dệt Việt Thắng. Chị hứa với Bí thư Thành ủy sẽ nỗ lực nhiều hơn trong học tập, lao động, làm tròn trách nhiệm đảng viên.
Thành ủy hết lòng chăm lo, tạo điều kiện
Vui mừng trước thành tích của tổ chức CĐ và đội ngũ công nhân TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Minh Triết đã đặt ra 4 yêu cầu với tổ chức CĐ và CNVC-LĐ TP trong năm 2002. Một là tiếp tục đẩy mạnh thi đua tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng động và sáng tạo trong lao động sản xuất. Hai là học tập nâng cao hiểu biết chính trị, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, thật sự là đội ngũ tiên phong trong nhận thức. Ba là không ngừng học tập, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao học vấn, tay nghề để trí thức hóa đội ngũ. Bốn là phải huy động mọi người cùng hành động tiên tiến như giai cấp CN để tạo nên sức mạnh hoàn thành công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đồng thời góp phần bổ sung, tăng chất trẻ trong Đảng. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Minh Triết hứa sẽ luôn có ý thức xây dựng, rèn luỵên, đào tạo đội ngũ CN TP; hết lòng chăm lo, cả tinh thần lẫn vật chất, tạo điều kiện để đội ngũ phát huy cao độ năng lực sáng tạo và tạo điều kiện về nhà ở cho CN, kể cả CN nhập cư. Bí thư Thành ủy mong muốn đội ngũ CNVC-LĐ cùng Thành ủy phấn đấu làm tốt nhiệm vụ trong năm 2002 và những năm tiếp theo. “Năm 2002 là năm con ngựa, do vậy, Thành ủy mong muốn TP chúng ta sẽ phi nước đại, chứ không đi nước kiệu nữa”.
Thay mặt giai cấp CN và tổ chức CĐ TP, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Đặng Ngọc Tùng hứa thực hiện tốt những lời căn dặn của Bí thư Thành ủy, đoàn kết, cố gắng nâng cao nhận thức, văn hóa, tay nghề để nắm bắt khoa học, công nghệ. “Đội ngũ CN nguyện xứng đáng với niềm tin của Đảng”.
Buổi gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng thật ấm áp, tin cậy và cởi mở. Khi tiễn đoàn ra về, Bí thư Thành ủy siết chặt tay một nữ CN, ân cần dặn dò: “Trông cháu xanh quá, phải giữ gìn sức khỏe mới có thể làm tốt công việc của mình”...