Container tông sập nhà, 10 người thoát chết

(NLĐO)- 10 người đang ngủ trong nhà đã thoát chết khi xe container mất lái lao sang đường đâm sập hai căn nhà trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận, TP HCM).


img
Hiện trường xe cotainer mất lái tông sập nhà trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận, TP HCM) sáng 1-8

img
Kẹt xe vì sự cố container tông nhà dân kéo dài trong sáng 1-8


Vào lúc 4 giờ ngày 1-8, người dân trong hai căn nhà 103, 105 Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận) đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng nghe tiếng động mạnh, nhà rung lắc dữ dội. Khi mọi người thức giấc chạy đi kiểm tra thì thấy phần trước nhà bị đổ sập, xe container án ngữ trước nhà.

Anh Nguyễn Văn Thường, chạy xe ôm, kể lại: “Lúc đó, tôi đang ngồi tại góc giao lộ Hoàng Văn Thụ - Trần Huy Liệu thì thấy xe đầu kéo BKS 57M- 1617 kéo theo rơ moóc loại 40 feet BKS 53R-0917 lưu thông theo hướng Phan Đăng Lưu về đường Cộng Hòa với tốc độ rất nhanh. Khi vừa qua giao lộ, xe mất lái tông nát hàng rào thép giữa đường, rồi lao sang phần đường bên kia tông cực mạnh vào hai ngôi nhà”.

Tại hiện trường phần trước hai căn nhà là cửa hàng thép Kim Oanh và tiệm sửa xe Quốc Hưng bị đổ sập, tài sản bị chôn vùi trong đống đổ nát; đầu xe container mắt kẹt giữa hai ngôi nhà, tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Chị Ái Lan (38 tuổi, chủ cửa hàng thép Kim Oanh) vẫn chưa hết kinh hoàng kể lại: “Tôi cùng hai đứa em họ đang ngủ trong nhà thì nghe đùng, đùng, căn nhà bị rung lắc mạnh. Chạy ra thì thấy phần trước căn nhà bị đổ sập, kế bên là đầu xe container. 3 chị em tôi phải vượt qua đống đổ nát, bò từ lỗ bị sập để ra ngoài”.

“Thấy phía trước đổ sập hoàn toàn nên chúng tôi tháo chạy ra cửa sau, lúc đó cứ sợ nhà sập đè chết hết mấy anh em”- anh Sơn Kim Tuấn, công nhân tiệm sửa xe Quốc Hưng cho biết.

Đến 9 giờ ngày 1-8, hiện trường vẫn đang được cơ quan chức năng khắc phục.