Cụ bà 116 tuổi ở Đà Nẵng là người cao tuổi nhất thế giới?
Cuối năm 2003, hãng thông tấn AFP đưa tin cụ bà người Nhật Bản tên Mitoyo Kawate – người được sách kỷ lục thế giới Guiness công nhận là người cao tuổi nhất hành tinh – đã qua đời.
Sau đó, các cơ quan thông tin đại chúng Việt Nam thông tin một cụ bà cũng có số tuổi kỷ lục 114 tên là Nguyễn Thị Thanh đang sinh sống tại xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, đồng thời đặt vấn đề: Có phải người cao tuổi nhất hành tinh chính là cụ bà Nguyễn Thị Thanh? Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Minh Nhị ngay sau đó đã chỉ đạo các cơ quan chức năng trong tỉnh lục tàng thư cũ để xác minh chính xác số tuổi của cụ. Dù không còn lưu giữ chứng minh thư, nhưng trong sổ hộ khẩu gia đình có ghi cụ Thanh sinh năm 1890.
Tuy nhiên, một cụ bà khác đang ngụ tại tổ 10 phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tên là Trần Thị Vận đã “phá kỷ lục” của cụ Thanh với số tuổi 116. Trong sổ hộ khẩu gia đình và Giấy mừng thọ của Hội Người cao tuổi - Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng có ghi cụ Vận sinh năm 1888.
Quê quán bà Trần Thị Vận ở xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng
Theo lời kể của ông Võ Như Dân, sau khi sinh con đầu, do phải đi sơ tán liên miên, trốn tránh nơi lam sơn chướng khí, bà Vận bị nhiễm độc (ông Dân không biết là nhiễm chất độc gì) và ngã bệnh. Trong người bà nổi lên 3 cục u lớn, đau nhức, hành hạ suốt ngày đêm, vắt kiệt sức của bà. “Ba tôi cõng mẹ đến 3 ông bác sĩ giỏi nhất thời đó nhờ chữa. Cả 3 bác sĩ đều lắc đầu, bảo gia đình hãy đem bà về, chuẩn bị lo tang lễ đi là vừa vì không đầy ba ngày ba đêm nữa, bà Vận sẽ chết. Ba tôi lúc đó là thấy thuốc nam giỏi nghề, lên núi tìm được một loại lá cây - là một loại biệt dược - đem đắp vào ba khối u trên người mẹ. Ít ngày sau, mấy khối u tạo mủ. Sau khi hút ra được mấy... chén mủ, mẹ tôi được cứu sống”, ông Dân nói. Sau cái đận ấy, bà Vận khỏe mạnh hơn hẳn và sống đến tận bây giờ, không hề có bệnh tật gì. Lý giải cho cái tuổi đại thọ của mẹ mình, ông Dân còn đưa ra một giả thuyết khác, đó là: Cũng có thể là do được bồi bổ thường xuyên bằng thuốc nam của chồng - vốn là những loài thảo được quý hái trên núi, nên mới được như thế (?!). Trước Tết Giáp Thân, cụ bà vẫn còn khỏe mạnh. Nhưng từ sau Tết đến nay, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút. Hiện cụ vẫn còn ngồi ăn được nhưng đi lại thì phải có người dìu. Đôi mắt vẫn còn nhìn thấy nhưng thị lực giảm đáng kể so với trước đây. Gia đình ông Dân bèn thuê một bà giúp việc khoảng... trên 70 tuổi để chăm sóc cho cụ Vận!
Ông Võ Như Dân cho tôi xem một số loại giấy tờ để chứng thực số tuổi 116 của cụ Trần Thị Vận, trong đó có cả Giấy Mừng thọ của Hội Người Cao tuổi TP Đà Nẵng cách đây 8 năm (1996). Tôi hỏi ông Dân: “Cụ Vận đại thọ như vậy, sao lại chưa được Trung ương Hội Người Cao tuổi Việt Nam quan tâm, công nhận hay tổ chức mừng thọ?”. Ông Dân gãi đầu, chậc lưỡi: “Chắc là họ... chưa biết?!”.