Cụ ông chết chưa rõ nguyên nhân
(NLĐO) – Sau khi xuất viện, ông lão được bạn thân đưa về nhà. Sáng ngày hôm sau, người bạn gọi điện không thấy bạn mình trả lời nên sinh nghi và nhờ hàng xóm đến tìm hiểu.
Chiều tối 13-6, người dân đến gọi cửa nhà ông Nguyễn Thành Đức (SN 1938, ngụ nhà 195 Bùi Hữu Nghĩa, phường 8, quận 5, TPHCM) nhưng không thấy ai trả lời nên sinh nghi và gọi công an phường. Sau khi công an phường phá cửa vào thì phát hiện ông Đức đã chết trên giường, trên cổ tay có vết máu.
Xe cứu thương chở ông Đức về nhà xác vào chiều 13-6
Một số người dân cho biết, tối 12-6, ông Đức xuất viện và được một người bạn đưa về nhà. Sáng hôm sau, một số người nghe chuông điện thoại trong nhà ông Đức reo suốt nhưng không ai để ý vì nghĩ người già hay lãng tai.
Tuy nhiên, sau đó mọi người gọi cửa rồi phát hiện ra vụ việc trên. Cũng theo người dân địa phương, ông Đức có cuộc sống khép kín, dù sống ở đây trên 10 năm nay nhưng ít tiếp xúc với ai.
Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, có khả năng ông Đức chết vì bệnh già.